ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI LGBT : THIÊN CHÚA LÀ NGƯỜI CHA KHÔNG CHỐI BỎ BẤT CỨ NGƯỜI CON NÀO

(xuanbichvietnam.net) - Tháng Năm 10th, 2022.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời trong một lá thư viết tay cho những câu hỏi mà cha James Martin, một linh mục dòng Tên, người Mỹ, làm việc đặc biệt trong việc mục vụ chăm sóc đối với người đồng tính hay chuyển giới.

“Phong cách” của Thiên Chúa là “gần gũi, thương xót và dịu dàng”, Đức Phanxicô viết trong một câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi mà cha Martin đặt ra cho ngài liên quan đến những người LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender).

Hôm 5/5/2022, cha Martin đã viết một lá thư gởi cho Đức Thánh Cha bằng tiếng Tây Ban Nha, hỏi ngài liệu ngài có sẵn sàng trả lời cho một số câu hỏi mà những người Công giáo LGBT thường đặt ra. Một vài ngày sau, Đức Thánh Cha đã gởi cho cha Martin một câu trả lời được viết tay, bằng tiếng Tây Ban Nha. Cuộc trao đổi này đã được công bố trên trang web « Outreach » của vị tu sĩ dòng Tên này.

Ba câu hỏi được cha Martin đặt ra như sau :

Đức Thánh Cha sẽ nói điều gì là quan trọng nhất đối với những người LGBT để biết về Thiên Chúa ?

Đức Thánh Cha muốn những người LGBT biết gì về Giáo hội ?

Đức Thánh Cha nói gì với một người Công giáo LGBT đã từng cảm nghiệm sự chối bỏ của Giáo hội ?

Dưới đây là thư trả lời của Đức Thánh Cha cho ba câu hỏi được đặt ra :

Hiền đệ thân mến,

Liên quan đến các câu hỏi của Hiền đệ, một câu trả lời rất đơn giản đến trong tâm trí Huynh.

Thiên Chúa là Cha và Ngài không chối bỏ bất kỳ người con nào của Ngài. Và “phong cách” của Thiên Chúa là “gần gũi, thương xót và dịu dàng”. Trên con đường này, các bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa.

Huynh muốn họ đọc sách Công vụ Tông đồ. Ở đó họ sẽ tìm thấy hình ảnh của Giáo hội sống động.

 Huynh muốn họ nhận ra đó không phải là “sự chối bỏ của Giáo hội”, nhưng thay vào đó là “của những người trong Giáo hội”. Giáo hội là người mẹ và tập hợp tất cả các con cái của mình lại cùng nhau. Lấy ví dụ dụ ngôn về những người được mời đến dự tiệc : “người công chính, người tội lỗi, người giàu và người nghèo, v.v.”. Một Giáo hội “chọn lọc”, một Giáo hội với “máu thuần khiết”, không phải là Mẹ Thánh Giáo Hội, nhưng đúng hơn là một giáo phái.

Cảm ơn Hiền đệ về tất cả những gì Hiền đệ đang làm. Huynh cầu nguyện cho Hiền đệ, xin cũng cầu nguyện cho Huynh.

Xin Chúa Giêsu chúc lành cho Hiền đệ và xin Đức Thánh Trinh Nữ gìn giữ Hiền đệ.

Thân ái,

Phanxicô

——————

Vào tháng 7/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng từng gởi thư viết tay cho cha Martin, nhân dịp hội thảo trên trang web « Outreach 2021 ». Ngài tuyên bố rằng Thiên Chúa « gần gũi mỗi người con của Ngài cách yêu thương. Trái tim của Ngài mở ra cho mọi người và mỗi người. Ngài là Cha ».

Liên quan đến « công việc mục vụ của Hiền đệ », Đức Thánh Cha nói tiếp, « Huynh thấy rằng Hiền đệ liên tục cố gắng bắt chước phong cách này của Thiên Chúa. Hiện đệ là linh mục cho mọi người và mỗi người, như Thiên Chúa là Cha của mọi người và mỗi người. Huynh cầu nguyện cho Hiền đệ để Hiền đệ có thể tiếp tục trên con đường này, bằng cách trở nên gần gũi, trắc ẩn và biểu lộ nhiều sự dịu dàng ».

Tý Linh (theo Vatican Newsoutreach.faith)

https://outreach.faith/2022/05/pope-francis-speaks-to-lgbtq-catholics/

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2022