GIỚI THIỆU
người ta không biết vì chưa được nghe,
chưa nghe được vì không có người nói,
chưa có người nói được… vì chưa có người
biết!
Tôi đi tìm Giêsu Kitô, Đức Chúa
Tôi gặp được những giới thiệu theo cách
của mỗi người tôi gặp.
Gioan Tiền hô giới thiệu một Giêsu như
con chiên gánh tội trần,
Maria giới thiệu bằng lời tín thác : hễ
người bảo gì, cứ làm theo,
Phaolo giới thiệu một Giêsu chịu đóng
đinh trên thập giá,
Phanxicô nghèo khó nên giới thiệu một
Giêsu khó nghèo,
Đamiêng cùi hủi thì giới thiệu một Giêsu
trong con người bệnh tật,
Têrêsa miền Can-quit, vẽ ra hình ảnh
Thiên Chúa ấp ủ những con người bị bỏ rơi, những con người đang chìm dần trong
tuyệt vọng,
Têrêsa hài đồng lại tô màu một Giêsu Bé
Nhỏ sau những bức tường tu viện,
Nguyễn Văn Thuận hồng y, chiêm ngắm một
Giêsu của niềm hy vọng, một Giêsu rất người trong tâm tình thanh thoát và bền
tâm,
Ơ hay, tôi cũng thấy Giêsu tự giới thiệu
là Cửa Chuồng Chiên, là Ánh Sáng thế gian, là Sự sống, là Đường, là Chân Lý…
Cũng có một Giêsu trẻ trung ôm đàn ngồi
ca hát bên đám thanh niên đầy nhiệt huyết,
Cũng có một Giêsu cặm cụi bên anh công
nhân, cạnh cô thợ may để làm nên những nét đẹp cho đời,
Có người bảo tôi đi tìm Chúa qua người
cha cương nghị, người mẹ tảo tần, tìm ngay trong cái bất toàn và cái thiện
toàn.
Giêsu đã hoà đồng mà không đồng hoá kiểu
cá mè một lứa,
với những ‘người anh em bé nhỏ’ trong
tương quan thường ngày,
Nên tôi cũng thấy một Giêsu đang co quắp
trên ghế đá công viên, bụng gầy xọp thì thiếu ăn thiếu nước,
Tôi gặp một Giêsu khát sữa vì người mẹ
đã trút hơi thở đêm qua, sau khi trút hết hơi tàn để đưa vào đời đứa con yếu
ớt,
Tôi gặp một Giêsu đang quằn quại vì cơn
đau trong cơn bạo bệnh, mọi hy vọng cứu chữa đã dừng tay vì bất lực,
Tôi đã sánh bước bên một Giêsu già khọm,
chỉ còn một tay run rẩy chìa ra tờ vé số mời mọc, để kiếm mấy đồng cắc độ thân
và nuôi hai đứa cháu bị cha mẹ bỏ rơi vì say duyên mới!...
Tôi lại gặp một Giêsu trong những con
người vui vầy bên gối ấm tình cha, nồng nàn trong dịu dàng tình mẹ, chân thành
bên cảm thông tình bạn, hạnh phúc trong dịu ngọt tình duyên sắt cầm…
Chỉ có một Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ,
Đấng có Lời Ban Sự Sống.
Lời đã tung vào trần gian và không trở
về khi chưa sinh hoa kết trái.
Lời đến với tôi không như tiếng vọng
trong căn nhà hoang, văng vẳng rồi mất hút,
Lời cũng không chỉ trang điểm cho môi
miệng tôi, khiến tôi chỉ biết lặp lại Lời như một đứa trẻ ê a học bài,
Lời là sự sống, sức sống, linh hoạt.
Tôi nhận được Lời như một món ăn. Phải
được nhai kỹ, phải được hấp thụ, phải được chuyển hoá để Lời trở thành một chất
bổ dưỡng nuôi sống từng thớ thịt, củng cố từng cái khớp xương, tuôn chảy trong
mạch máu để đến từng nơi trong bộ não, từng đoạn thần kinh trung khu hay cảm
giác, chi phối mọi tế bào…
Giêsu đã ở đó, hôm qua, hôm nay và ngày
mai,
Nhưng tôi, tôi sẽ giới thiệu một Giêsu
nào?
Bs. Trần Minh Trinh