NÚI THÁNH
“KHOẢNG LẶNG TRONG TÂM HỒN”
Trước kia khi còn là
sinh viên học ngoài thành phố,mỗi khi bị áp lực chuyện học hành, chuyện cuộc
sống, tôi thường tìm đến các công viên rộng thênh thang với rất nhiều vườn hoa,
cây xanh, không khí thoáng mát. Hay các quán cà phê sân vườn được thiết kế rất
đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Để tìm cho mình một không gian tĩnh lặng và tìm
lại những khoảng lặng trong tâm hồn mình. Nhưng giờ đây khi trở lại quê hương
nơi tôi sinh ra- Gíao xứ Lạc Lâm, hạt Đơn Dương- tôi đã tìm cho mình một nơi
rất bình yên đó chính là Núi Thánh của Giáo xứ Lạc Lâm, và có lẽ Lạc Lâm được
nhiều người nhắc đến bởi ở đây có Núi thánh.
Gác chuông thứ 2 ngay
cạnh nhà xứ chính là chiếc cổng đồ sộ dẫn lên Núi thánh gần 400 bậc từ chân núi
tới đỉnh với độ cao khoảng 100 mét cùng rất nhiều các tượng đài: Thánh Giuse,
thánh Martin, công trình đài Đức mẹ La Vang, tượng Môisen nâng 2 bia khắc 10
điều răn. Khi lên đến đỉnh tôi cảm nhận ngay được một không gian thanh lặng với
không khí thật trong lành. Ngay trước mắt tôi là tượng Chúa chịu nạn tại Thánh
giá thứ 12, tôi cảm nhận ngay rằng sự đau khổ, thất vọng của mình chẳng là gì
so với những sỉ nhục, đau đớn mà Chúa đã phải gánh chịu cho mọi tội lỗi của
chúng ta.
Tôi rất ngạc nhiên khi
bắt gặp hàng ghế đá trước tượng đài Đức Mẹ trên đỉnh núi-nằm bên phía tay trái
tượng Chúa chịu nạn-lại có một nhóm người đang thành khẩn đọc kinh, cầu nguyện.
Vì lúc dó là 3 giờ chiều khi mọi người còn đang tất bật với cuộc sống thường
nhật. Ngước nhìn lên là khuôn mặt hiền từ của tượng Đức Mẹ đứng giữa một rừng
thông đang vi vu trong gió mát rượi. Trong không khí thanh tịnh, tiếng nguyện
kinh của nhóm người đang cầu nguyện hoà cùng với tiếng gió mát trong, tâm hồn
tôi dần vơi đi những lo lắng, băn khoăn của đời thường.
Ở công viên hay quán
nước sân vườn nhiều lúc tôi vẫn bị làm phiền bởi tiếng ồn của máy hát, tiếng
mọi người nói chuyện,…Nhưng khi bước chân lên đến đỉnh của Núi thánh tiếng ồn
ào của xe cộ, máy đĩa,…đã bị đẩy lùi lại phía dưới. Còn lại là cảm giác bình
yên, nhẹ nhõm mà không nơi nào có được. Giờ đây khi đứng dưới chân Đức Mẹ, một
mình cầu nguyện trong thinh lặng, tôi cảm nghiệm cuôc sống đang trôi qua thật
thanh thản không xen một cảm giác ganh đua, lừa lọc của môi trường sống thường
nhật.
Cũng có lúc tôi chỉ
thích những nơi vui chơi sôi động bởi sợ cái cảm giác cô đơn, trống trải. Nhưng
khi lên Núi thánh những khoảng không gian tuyệt vời, không khí xanh mát đã làm
tôi nhận ra đây là nơi lí tưởng, nơi linh thiêng mà chính bản thân mình đang
cần trong cuộc sống có quá nhiều áp lực, lo toan, nơi luôn đem lại cho tôi rất
nhiều cảm xúc.
Núi thánh ngày nay đang
được khoác trên mình một chiếc áo mới bởi những thay đổi rất tuyệt, theo tìm
hiểu và nói vui như tôi thì chỉ cần 2 hay 3 năm nữa chúng ta sẽ có cả một đồi
hoa rực rỡ vì rất nhiều công việc trồng hoa và tu sửa đang được diễn ra tại
đây. Hiện nay rất nhiều người con của Giáo xứ đã thành lập nên một Gia đình Núi
thánh, mọi người ngày nào cũng gặp gỡ nhau vào buổi sáng tập thể dục, sau đó là
đọc kinh trước đài Đức Mẹ trên Núi thánh. Không chỉ là nơi giúp mọi người biết
chăm sóc sức khoẻ mà mọi người trong gia đình Núi thánh còn biết chia sẻ, giúp
đỡ nhau trong tinh thần và vật chất. Chiều ngày 13.08 này, nhân kỉ niệm Mừng lễ
Đức Mẹ La Vang, hiệp lòng cùng với toàn thể con dân nước Việt, anh chị em trong
gia đình Núi thánh đã có buổi đọc kinh trước Đài Đức Mẹ trên Núi thánh. Sau đó
là tiệc liên hoan gặp mặt thật ý nghĩa và đầm ấm.
Nhân
đây, cũng xin được tri ân các Cha, Qúi tu sĩ, các ân nhân và toàn thể giáo dân
đã có công đóng góp, xây dựng nên Núi thánh. Đặc biệt xin cảm ơn các bác những
người rất nhiệt huyết với Núi thánh và vẫn đang gìn giữ, phát triển Núi thánh
ngày thêm linh thiêng và đẹp hơn. Giáo xứ Lạc Lâm chúng con xin ghi ơn tất cả
quí vị, chắc hẳn những việc làm của quí vị sẽ được Thiên Chúa trả công bội hậu
ở đời sau. Và có lẽ bạn cũng đang cần một không gian để tìm lại những khoảng
lặng trong tâm hồn mà chưa dành thời gian khám phá ra, xin hãy đến Núi thánh
một lần để cảm nhận điều bạn tìm kiếm. Riêng tôi Núi thánh mãi là khoảng không
gian bình an trong tâm hồn mà tôi tìm kiếm được. Giáo xứ chúng con xin được
tiếp đón nồng hậu những quí khách đến với Núi thánh.
NGỌC BÍCH
Hình ảnh:NGUYÊN
KHA