Lời sống
, một sự mới lạ liên
tục
Những lời giải thích cho Lời
sống năm 2015 đã được trao
phó cho cha Fabio Ciardi, thành viên của
Tu hội Tận
hiến cho Đức Mẹ vô
nhiễm (OMI). Tại
sao vậy?
Chúng ta đọc trong
tờ bán nguyệt
san Città Nuova (New City) số ra ngày
25 tháng mười một 2014 chính câu trả lời
của cha như sau:
“Có lẽ vì tôi đã
sống bên cạnh chị Chiara Lubich trong nhiều
năm trời, làm việc với
chị, nhất là trên lãnh
vực thần học đời sống
thiêng liêng. Ngay trong những
năm cuối đời, khi Chị
đau bệnh, tôi đã có
thể giúp chị chuẩn bị
những bài giải thích cho
Lời sống. Tôi hi vọng là
sự hiện diện
lâu dài của
tôi trong nhóm nghiên cứu
về “những bản văn nền
tảng” của linh đạo hiệp
nhất (Scuola Abbà), đã cho
phép tôi tiếp nhận đôi
chút sự khôn
ngoan của chị và diễn
đạt ra trong
những bài giải thích mới”.
Những thế
hệ Kitô hữu
đã sống Lời
Chúa. Đâu là tính mới
lạ mà chị
Chiara Lubich đã mang tới?
“Theo thói thường
người ta dừng lại suy niệm
hay cầu nguyện Lời Chúa. Ở đây
người ta được mời gọi đem
Lời Chúa ra thực hành,
biến đổi nó thành sự
sống, như thánh Gia-cô-bê khuyên: “Anh em
hãy đem lời
ấy ra thực
hành, chứ đừng nghe suông
mà lừa dối
chính mình” (Gc 1, 22). Việc lắng nghe đích
thực, lắng nghe bằng tâm
hồn, chứ không chỉ bằng
lỗ tai mà thôi, đồng nghĩa
với việc đồng hóa và
đem vào nội
tâm Lời Chúa,
để Lời ấy
nắn đúc toàn
thể cuộc sống đạo.
Hơn nữa
chị Chiara đã kéo chúng ta chú
ý đến chiều kích xã hội
của Lời Chúa:
Lời đó phải
có thể sinh
ra một cộng
đoàn Kitô. Để giúp cho
việc đó là
việc “hiệp thông Lời sống” hay chia sẻ,
giữa những người sống Lời
sống, những gì Lời ấy
đã đem lại
cho cuộc sống mình, để
giúp đỡ lẫn
nhau khám phá ra tất
cả những tiềm lực của
Lời Chúa.
“Trước khi chúng
ta là những người sống Lời
Chúa, nếu nhìn rõ ràng thì chính Lời ấy làm cho
ta sống”. Chị Chiara đã viết “mục
đích của Lời Chúa là
“được ‘ăn đi’ để đem
lại sự sống
cho Đức Kitô
giữa chúng ta”. Khi kể cho
nhau kinh nghiệm sống thực
vào thời kỳ đầu Phong
trào, chị khẳng định rằng:
“Chúng tôi nuôi sống mình
bằng Lời ấy trong mọi
giây phút cuộc đời. Như
thế: như thân xác phải
thở để sống,
cũng vậy linh hồn để
sống thì phải sống Lời
Chúa”.
Cha Fabio còn nhấn
mạnh trong bài phỏng vấn
là:
“Theo lối đi
của truyền thống được chị
Chiara mở ra, chúng ta được mời
gọi tiếp tục, chính như
Chị đã làm,
là tìm đến
Kinh thánh, bởi vì Kinh
thánh luôn luôn có những
câu trả lời
mới cho những
hoàn cảnh khác nhau”. Và
lại nữa “những lời giải
thích của Chị tồn tại
như một kho
báu mà chúng
ta sẽ tiếp tục tìm đến,
chúng sẽ luôn luôn là
đối tượng để suy niệm
và là nguồn linh ứng. (focolare.org 27/12/2014)