Một thiếu phụ “đã thấy”
Câu chuyện về Tonicka, một
thiếu phụ can đảm cố gắng thắp lên tia sáng trong những ngày sống dưới chế Cộng
Hòa Tiệp Khắc.
02/11/2010
Nguồn: Stories from life <> Focolare
Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch Việt
Ngữ: Thảo Nguyên
Tonicka là một
thiếu phụ, người nhỏ nhắn xuất thân từ miền núi rừng
Những cố gắng hoạt
động của nàng giữa các người công nhân không qua khỏi mắt theo dõi của các Đảng
Viên, khiến nàng bị kết án tù sáu năm.
Nàng lợi dụng những
ngày tháng trong tù để cầu nguyện và kiểm điểm lại những điều đã học được từ
nhà trường, và đặc biệt chú tâm vào việc an ủi các tù nhân chính trị, cùng với
cả các phạm nhân đĩ điếm và trộm cắp là những người cùng ngồi tù với nàng. Nàng
còn cố gắng tỏ ra yêu thương cả các anh cảnh sát bị cưỡng bách ra tay khủng bố
các người đang bị giam cầm.
Sau ba năm tù,
nàng đuợc thả ra vì mắc bệnh lao phổi. Nàng luôn nói rằng tù ngục là một nhà
trường, giờ đây nàng hiểu điều gì là quan trọng và điều gì không là quan trọng.
Đó chính là điểm mà nàng cố gắng truyền đạt, hướng dẫn đặc biệt cho các gia
đình và những người trẻ.
Tiếp theo cái chết
của nàng từ hai năm trước, nhà của nàng vẫn rộng mở cho các gia đình và người
trẻ đến thăm, thân nhân của họ thì đến nhà thưong nơi mà nàng đã từng làm việc
trong vai trò y tá.
Đây quả thực là một
thiếu phụ bé mọn nhưng là người cao cả. Chị chết còn để lại một tia sáng và
gương can đảm. Trong bẩy cuốn sách do chị viết cũng đầy dẫy gương khôn ngoan và
cái nhìn trung thực về các sự vật: Nàn là mộ thiếu “đã thấy.”
T.M. (