CHẦU THÁNH THỂ TẠ ƠN
CUỐI NĂM GIÁP THÂN 2004
1. Đặt Mình Thánh Chúa. Hát kính Thánh Thể.
2. Lời nguyện mở đầu :
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,
vào những giờ phút cuối năm Giáp
Thân này,
một giờ phút
thật linh thiêng đối với người Á Đông chúng con,
giờ phút mà chúng con gọi là
Giao-Thừa.
Phó thác những gì đã qua,
và đón nhận thời gian mới
như là ân sủng nhưng không của
trời đất.
Chúng con muốn trước tiên đến với
Chúa, bởi ý thức rằng : Chúa chính là chủ tể của trời đất và của mọi đời sống,
đời sống của mỗi người, mỗi gia
đình, mỗi cộng đoàn
cũng như tất cả cộng đồng nhân
loại chúng con.
Chính Chúa gìn giữ tất cả trong
thời gian,
và dẫn dắt
bằng tình yêu toàn năng và quan phòng của Chúa.
Vì thế tất cả chúng con giờ đây
hướng nhìn lên Chúa
và xin dâng
về Chúa một năm đã qua và cả năm mới sắp đến.
Xin chúc lành cho tất cả chúng con
trong giờ chầu thánh thiện này,
hầu chúng con có thể ngợi ca, cảm
tạ Chúa cho xứng.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô
Chúa chúng con.
Lắng nghe Lời Chúa – cầu nguyện
3. Bài Đọc I : Cl 3,12-17 (SBĐ/NL 200, s. 6).
4. Suy niệm cầu nguyện 1
“Anh em là những người được Thiên
Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh
Phaolô đã viết thư nhắc nhở tín hữu Côlôxê cũng như tất cả chúng con về phẩm
giá của người Kitô hữu cũng như tất cả nền tảng đời sống của những người làm
con Chúa.
Được làm một Kitô hữu thực sự là
ơn tuyển chọn, nhưng không phải như một ưu quyền bên ngoài mà là một phẩm giá
cao vời, mà mỗi người chúng con phải gìn giữ, vun xới, và làm cho triển nở
trong cuộc sống mỗi ngày.
Thật vậy, Thiên Chúa đã tuyển chọn
chúng con bằng tình yêu của một người Cha tốt lành, nghĩa là chỉ mong cho những
đứa con của mình nên vẹn toàn, hạnh phúc. Điều này tất cả chúng con, cá nhân
cũng như cộng đoàn, có thể cảm nghiệm sâu xa đặc biệt qua những gì Chúa đã
thương ban cho Giáo Phận, Giáo xứ cũng như mỗi gia đình chúng con trong Năm
Thánh Truyền Giáo vừa qua.
Chúng con vẫn biết mình đang sống
trong thời gian và lịch sử, với bao biến cố xảy đến, kể cả những thảm kịch và
thiên tai. Đời sống của nhân loại chúng con vẫn là một cuộc hành trình đầy thử
thách và sóng gió, nhưng trong mọi sự chúng con vẫn có thể nhận ra tình thương
vô biên của Chúa. Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa vẫn ở đó với chúng con, vô cùng
thầm lặng nhưng kiên trì, và không ngừng ban ơn để chúng con được ánh sáng
trong những lúc tăm tối, tìm thấy hy vọng trong những lúc tuyệt vọng, và kin
múc được sức mạnh để tiếp tục tiến bước, bất chấp những gì đã và đang xảy ra.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hình Ảnh
của Thiên Chúa Vô hình, và là Trưởng Tử giữa mọi thụ sinh, chúng con xin tán tạ
sự hiện diện lặng lẽ, kiên nhẫn nhưng đầy lòng thương xót của Chúa trong suốt
năm tháng vừa qua, xin hãy tha thứ cho các lỗi lầm trót phạm của chúng con. Xin
đón nhận lòng sám hối chân thành cùng với niềm tri ân mà tất cả chúng con giờ
đây muốn dâng lên Chúa.
5. Hát : “Xin dâng lời cảm tạ” hoặc “Xin
Tri Ân” (Chúa con ơi, con biết rằng…)
6. Công bố Tin
Mừng : Lc
24,13-16.28-35 (SBĐ/NL 245, s. 10).
7. Suy niệm cầu nguyện 2
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một năm
mới đang mở ra trước mắt chúng con, và đó là cả một con đường mới lạ mà Chúa
mời gọi tất cả chúng con, mỗi người, mỗi gia đình cũng như tất cả cộng đoàn
chúng con lên đường.
Nhưng trước hết, như câu chuyện
hai môn đệ Emmau nhắc nhở, con đường tương lai không phải dễ dàng. Thật vậy,
những gì mà nhân loại chúng con đang trải qua, vẫn còn rất nhiều bóng tối, đầy
thử thách và cả những nguy cơ nghiêm trọng : các lò lửa chiến tranh vẫn tiếp
tục âm ỉ, một phần lớn nhân loại vẫn chìm ngập trong nghèo đói, đó là chưa kể
đến bao nhiêu con người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đang là nạn nhân của bạo
lực, bạo hành và của cả những hình thức nô lệ mới, tinh vi hơn và vô nhân đạo
hơn.
Lạy Chúa, nếu không có Lời Chúa
soi đường và sưởi ấm, chúng con không dám chắc là sẽ có được cái nhìn hy vọng,
tin tưởng vào tương lai. Vì thế, giờ phút này, chúng con thật muốn thưa lên với
Chúa điều mà Thánh Phêrô đã một lần thốt lên, thay cho tất cả : “Lạy Thầy, bỏ
Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có Lời Ban Sự Sống”.
Giờ đây, như hai môn đệ Emmau trên
bước đường tương lai, chúng con chỉ biết thưa lên với Chúa : “Lạy Chúa, xin ở
lại với con vì trời đã xế chiều, mà đường lại còn rất xa”.
Xin hãy ở lại, để chúng con được
nhận ra Chúa đích thật là Chúa và là Thầy của chúng con, cũng như nhận ra nhau
như là anh em. Trước khi dấn bước trên con đường mới, xin hãy lắng nghe và đoái
nhận lời chúng con khẩn nguyện :
* Cầu
cho nhân loại :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng con cầu xin Chúa thương ban cho tất cả gia đình nhân
loại chúng con một Năm Mới an bình, cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn biết
hành động để phục vụ cho Hoà Bình, Công Lý và Tình Thương.
* Cầu
cho toàn thể Giáo Hội :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể là cội nguồn và là chóp đỉnh của sự sống cũng như sứ mạng của
Giáo Hội, xin cho tất cả các chi thể của Nhiệm Thể Chúa luôn biết kín múc lấy
sức mạnh, niềm tin tưởng và lòng cậy trông nơi Chúa mọi ngày trong Năm Mới này,
để Hội Thánh Chúa thực sự trở nên dấu chỉ cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa
giữa lòng thế giới.
* Cầu
cho Đức thánh cha Gioan-Phaolô :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sức mạnh và ơn nâng đỡ, xin nhận lời chúng con
cầu nguyện đặc biệt cho Đức thánh cha Gioan-Phaolô
đệ nhị đã được Chúa đặt làm mục tử của Hội Thánh, không những vì gánh nặng của
sứ vụ mà còn của tuổi già và bệnh tật : xin ban cho người được sức khỏe
và sự bình an, để người tiếp tục dùng lời nói và việc làm mà hướng dẫn đoàn dân
Chúa đã trao phó vững bước tiến về Nhà Cha.
* Cầu
cho giáo xứ, giáo phận :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, xin cho giáo phận cũng như mỗi giáo xứ và cộng đoàn chúng con
ngày càng hiệp nhất với nhau và biết cùng nhau lên đường, xây dựng một cuộc
sống mới chan hoà tình thương và nỗ lực thăng tiến con người, đặc biệt là những
người nghèo và anh em dân tộc thiểu số của chúng con.
* Cầu
cho mỗi người, mỗi gia đình :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, như hai môn đệ Emmau sau khi nhận ra Chúa đã hân hoan ra đi
loan báo Tin Mừng. Xin Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con biết nhìn tới
tương lai với một cái nhìn thực sự mới mẻ và tràn đầy hy vọng, để từ đó mỗi
người, mỗi gia đình chúng con có thể xây dựng một tương lai cho mình và cho anh
em, theo như lòng Chúa mong muốn.
8. Hát : “Kinh Hoà Bình”.
9. Đây nhiệm
tích. Lời nguyện và phép lành MTC.
10. Hát kết thúc : “Đến muôn đời”.