GIỜ
THÁNH
NGÀY THẾ GIỚI CẦU
NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Chúa
nhật IV Phục Sinh, 02/5/2004
KHAI MẠC
1. Đặt
Mình Thánh Chúa. Hát kính Thánh Thể
2. Lời
nguyện mở đầu của chủ sự :
Chúng con hướng về
Ngài, với niềm tin tưởng !
lạy Con Một Thiên
Chúa,
là Đấng được Chúa
Cha sai đến cho mọi người nam nữ
của mọi thời đại và
mọi miền trên trái đất !
Chúng con kêu cầu
Chúa, qua Mẹ Maria,
Thân Mẫu Chúa và Mẹ
của chúng con :
ước gì Hội Thánh
không thiếu những ơn gọi,
nhất là những người
hiến thân cách đặc biệt cho Vương Quốc của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng
Cứu Độ duy nhất của nhân loại !
chúng con cầu xin
Chúa cho các anh em, chị em chúng con
đã thưa “xin vâng”
với lời mời gọi của Chúa
hướng tới chức linh
mục, đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo.
Ước gì đời sống của
họ ngày qua ngày được canh tân,
để trở nên một Tin
Mừng sống động.
Lạy Chúa nhân từ và
thánh thiện,
xin tiếp tục gửi các
thợ gặt đến cánh đồng là Vương Quốc của Chúa !
Xin nâng đỡ những
người mà Chúa mời gọi
bước theo Chúa trong
thời đại hôm nay :
khi chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa,
ước gì họ đáp trả
trong niềm vui
với sứ vụ tuyệt diệu
mà Chúa giao phó cho họ
vì thiện ích của Dân
Chúa và của tất cả mọi người.
Chúa là Thiên Chúa
hằng sống và hiển trị
cùng Chúa Cha hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần,
đến muôn thuở muôn
đời. Amen.
LẮNG NGHE LỜI CHÚA – SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
3. Bài
đọc I
Trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu
Philípphê (3,8-14)
Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt
thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì
Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được
kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công
chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô,
tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết
chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng
được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người
trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi
chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ;
nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô
Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ
chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.
Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành
cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.
4. Suy
niệm 1 : Hiệp thông với Đức Kitô
Để thực sự hiệp thông với Chúa, phụng vụ
thánh hẳn là một phương thế chính yếu, đặc biệt là việc cử hành thánh lễ …
“Thật vậy, phép Thánh Thể chí thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của
Giáo Hội, đó chính là Chúa Kitô : Người là mầu nhiệm Vượt Qua của chúng ta,
Người là Bánh hằng sống, ban sự sống cho nhân loại bằng chính Thịt của Người,
Thịt đã được sống động nhờ Thánh Thần và làm cho người ta được sống” (LM 5).
Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của đời sống
Giáo Hội và cũng là tâm điểm của đời sống thánh hiến. Khi sống theo những lời
khuyên phúc âm, làm sao một người đã được kêu mời chọn Đức Kitô, như là Đấng
duy nhất có thể đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình, lại không ao ước hiệp thông
sâu xa với Người, nhờ tham gia mỗi ngày vào bí tích làm cho Người hiện diện,
vào hy lễ làm cho tình yêu dâng hiến của Người trên đồi Golgotha hiện diện, vào
bữa tiệc nuôi dưỡng và nâng đỡ dân Chúa suốt cuộc hành hương. Do tự bản chất,
bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống thánh hiến của mỗi người và của mỗi
cộng đoàn. Đó là của ăn đường mỗi ngày và nguồn mạch linh đạo cho những con
người. Trong bí tích Thánh Thể, mỗi người tận hiến được mời gọi sống mầu nhiệm
Vượt Qua của Đức Kitô, hợp nhất với Người trong cuộc hiến dâng mạng sống lên
cho Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần. Chuyên cần chiêm ngắm Đức Kitô hiện diện
trong Thánh Thể cho chúng ta đựơc sống một phần nào kinh nghiệm của thánh Phêrô
khi thấy Chúa biến hình : “Lạy Chúa, chúng con ở đây, thật là hay !” (Mt 17,4).
Và khi cử hành mầu nhiệm Mình và Máu Chúa Kitô, sự hiệp nhất và tình yêu mến
của những người đã dâng hiến cho Chúa cả cuộc đời, được củng cố và phát triển”
(Đức Gioan-Phaolô II, Tông huấn Đời sống Thánh hiến, 95).
5. Cầu
nguyện (một hay hai
người đọc lời chúc tụng dựa theo thánh Augustinô ; cuối mỗi đoạn, cộng đoàn đáp
: Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !).
Lạy Chúa, trên núi thánh,
Chúa đã mạc khải chính mình
như là Con yêu dấu của Chúa Cha,
tràn ngập ánh sáng của Chúa Thánh Thần.
Đ/ Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !
Lạy Chúa, Chúa đã biến hình vinh quang trên
núi Tabo
và biến dạng không còn gì là đẹp đẽ trên núi
Sọ.
Lạy Chúa, Chúa rực rỡ trong vẻ đẹp thần thánh
và lôi cuốn chúng con bước theo Ngài
trên con đường Phúc Âm.
Đ/ Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !
Lạy Chúa, Chúa là Ngôi Lời nhập thể,
tuyệt đẹp bên cạnh Thiên Chúa khi ở trên trời
và khi ở dưới đất.
Lạy Chúa, Chúa tuyệt đẹp trong lòng Đức Trinh
Nữ,
trong vòng tay của Đức Mẹ
và tay trong tay với thánh Giuse.
Đ/ Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !
Lạy Chúa, Chúa tuyệt đẹp trong lời nói và
trong phép lạ,
khi đồng hành với các môn đệ,
trong tình bạn tại Bêtania,
trong tình yêu với người nghèo khổ.
Đ/ Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !
Lạy Chúa, Chúa tuyệt đẹp khi chịu khổ hình,
khi ở trên thập giá,
khi được hạ xuống và chôn cất trong mồ.
Đ/ Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !
Lạy Chúa, Chúa rực rỡ vẻ đẹp khi phục sinh,
khi ban dấu chỉ bình an cho các môn đệ,
trên con đường Emmau, trong vinh quang khi
lên trời.
Đ/ Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !
Lạy Chúa, Chúa rực rỡ vẻ đẹp
ẩn giấu trong bí tích Thánh Thể,
một sự hiện diện bằng hữu,
lương thực cho cuộc hành trình của chúng con,
xin cho chúng con được Ngài luôn lôi cuốn,
hướng về Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần,
cùng với mọi anh em, chị em trên thế giới
đang đói khát vẻ đẹp thần linh.
Đ/ Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa !
6. Tin
Mừng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
(1,35-51)
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong
nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : "Đây
là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức
Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : "Các anh tìm gì thế
?". Họ đáp : "Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?".
Người bảo họ : "Đến mà xem !”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với
Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong
hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em
mình là ông Simon và nói : "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia" (nghĩa là
Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và
nói : "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là
Phêrô).
Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền
Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói : "Anh hãy theo tôi”. Ông Philípphê
là người Bếtxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.
Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói :
"Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là
ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét”. Ông Nathanaen liền bảo : "Từ
Nadarét, làm sao có cái gì hay được ?". Ông Philípphê trả lời : "Cứ
đến mà xem !". Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về
ông rằng : "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian
dối”. Ông Nathanaen hỏi Người : "Làm sao Ngài lại biết tôi ?". Đức
Giêsu trả lời : "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả,
tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con
Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen !". Đức Giêsu đáp : "Vì tôi nói
với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy
những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói : "Thật, tôi bảo thật các
anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên
xuống xuống trên Con Người”.
7. Suy
niệm 2 : Chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn gọi.
Nhân Ngày quốc tế cầu nguyện cho Ơn Gọi năm
nay, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã gửi một Sứ điệp (23/11/2003), trong đó
ngài viết : “Trong Tông Thư Bước vào Ngàn Năm Thứ Ba, tôi đã viết : “Trong thế
giới hôm nay, mặc dầu tục hoá lan rộng, có một nhu cầu phổ biến về đời sống
thiêng liêng, một đòi hỏi được diễn tả như một nhu cầu đổi mới về việc cầu
nguyện” (s. 33). Lời khẩn nguyện đồng thanh của chúng ta hướng về Chúa được
lồng vào trong “nhu cầu về đời sống cầu nguyện” này để Người “sai thợ ra gặt
lúa về”.
… Trong nhiều Giáo Hội địa phương, những tổ
ấm cầu nguyện cho ơn gọi đang được hình thành. … Vô số gia đình đã trở thành
những “tổ ấm” cầu nguyện nho nhỏ, nhằm giúp giới trẻ can đảm và quảng đại đáp
trả lời mời gọi của Thầy Chí Thánh”.
Ngỏ lời với những người trẻ trong Sứ điệp
nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ XIX (22/02/2004), với chủ đề : “chúng tôi
muốn gặp Đức Giêsu”, Đức thánh cha viết : “Hãy để phát sinh từ tâm hồn ước muốn
nồng cháy muốn gặp Thiên Chúa, một ước muốn đôi khi bị bóp nghẹt bởi những tiếng
ồn ào của thế gian và bởi những quyến rũ của các thú vui. Hãy để cho ước muốn
đó được phát triển và các con sẽ có được kinh nghiệm kỳ diệu về việc gặp gỡ Đức
Giêsu. Kitô giáo không phải chỉ là một giáo thuyết ; đó là một cuộc gặp gỡ
trong đức tin với Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử qua việc nhập thể của Đức
Giêsu.
Bằng mọi cách, hãy cố làm cho cuộc gặp gỡ này
có thể diễn ra, và hãy nhìn về Đức Giêsu là Đấng say mê tìm kiếm các con. Hãy
tìm kiếm Người với đôi mắt thể xác qua những biến cố cuộc đời và nơi gương mặt
của tha nhân ; nhưng cũng hãy tìm kiếm Người với đôi mắt linh hồn qua lời cầu
nguyện và việc suy niệm Lời Chúa, bởi vì "việc chiêm ngắm dung nhan Đức
Kitô không thể nào không được gợi hứng bởi tất cả những gì Kinh Thánh nói với
ta về Người" (NMI, 17 - Sứ điệp gửi giới trẻ 2004, s. 3).
8. Hát
“Chúa là Mục Tử” hay bài nào khác thích hợp.
9. Suy
niệm 3 : Thánh Thể và chức linh mục
Cũng với lời mời gọi cầu nguyện, trong Thư
gửi các linh mục ngày 28/3/2004, Đức Thánh Cha viết : “Trên thực tế, các ơn gọi
là một ân huệ từ Thiên Chúa, chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho những ơn
gọi. Theo lời mời của Chúa Giêsu, chúng ta phải cầu nguyện với Chủ mùa gặt xin
Ngài sai những thợ gặt cho mùa gặt của Ngài (x. Mt 9,37). Sự cầu nguyện, được
phong phú hóa bởi việc dâng hiến sự đau khổ thầm lặng, vẫn là phương tiện chính
yếu và hiệu nghiệm nhất cho công trình mục vụ ơn gọi. Cầu nguyện có nghĩa là
ngước nhìn lên Chúa Kitô, để xác tín rằng từ nơi Người là Linh Mục Thượng Phẩm
duy nhất, và từ sự dâng hiến thần linh của Người, nhờ ơn Chúa Thánh Thần sẽ có
những hạt giống cho ơn gọi lớn mạnh dồi dào qua mọi thời đại, cần thiết cho sự
sống và sứ vụ của Giáo Hội.
Chúng ta hãy dừng lại trong Phòng Tiệc Ly và
chiêm ngắm Chúa Cứu Thế, Đấng sáng lập Thánh Thể và chức linh mục trong bữa
Tiệc Ly. Trong đêm thánh này, Người đã kêu tên từng người và kêu tên tất cả các
linh mục qua mọi thời đại. Người nhìn mỗi một người giữa các linh mục với cùng
cái nhìn đầy khích lệ yêu thương như Người đã nhìn Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan,
nhìn Nathanael dưới cây vả, và nhìn Matthêu ngồi tại bàn thâu thuế. Chúa Giêsu
đã kêu gọi chúng ta và theo nhiều con đường khác nhau, Người tiếp tục kêu gọi
nhiều người khác làm thừa tác viên cho Người.
Từ Phòng Tiệc Ly, Chúa Kitô không ngừng tìm
kiếm và kêu gọi. Ở đây chúng ta gặp nguồn gốc và nguồn mạch đời đời cho một sự
cổ võ mục vụ đích thực về ơn gọi linh mục. …”.
“Bí tích Thánh Thể là một hồng ân và một mầu
nhiệm, và chức linh mục cũng là một hồng ân và một mầu nhiệm, cả hai đã tuôn
trào ra từ tấm lòng của Chúa trong bữa Tiệc Ly cuối cùng.
Chỉ một Giáo Hội yêu mến Thánh Thể mới có
thể, đến lượt mình, sinh ra các ơn gọi linh mục thánh thiện và phong phú. Và
Giáo Hội làm được điều đó qua cầu nguyện và qua những chứng tá thánh thiện,
được trao tặng trong một cách thế đặc biệt cho những thế hệ mới” (bài giảng lễ
Tiệc Ly 2004).
10. Lời
Kinh cầu cho các ơn gọi (Đức Phaolô VI, 1964)
Lạy Chúa Giêsu là Vị Mục Tử đích thực, – là
Đấng chăn dắt các tâm hồn, – Chúa đã chọn các Tông Đồ theo nghề chài lưới người
– và không ngừng lôi cuốn các bạn trẻ – có tâm hồn sốt sắng và quảng đại, – để
biến họ nên môn đệ Chúa – và thừa tác viên của Hội Thánh ; – xin rèn luyện con
người họ – biết chia sẻ nỗi khát khao của Chúa – trong sứ vụ cứu độ phổ quát mà
Chúa đã hoàn tất – qua cái chết hồng phúc trên thập giá – và hằng ngày tái diễn
nơi Hy Tế Bàn Thờ.
Lạy Chúa là Vị Thượng Tế hằng sống – để
chuyển cầu cho nhân loại chúng con, – xin mở ra cho người trẻ chân trời của thế
giới hôm nay, – nơi đang vang lên lời cầu nguyện chân thành của biết bao anh
chị em, – để họ được ánh sáng chân lý soi dẫn – và có tâm hồn nồng cháy lửa mến
yêu – mà quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi : – tiếp nối sứ vụ cứu thế và xây
dựng Hội Thánh – là Thân Thể huyền nhiệm của Chúa ; – xin cho họ trở nên “muối
đất và ánh sáng trần gian” – làm dấu chỉ Nước Thiên Chúa hiện diện ngay ở đời
này, – hầu tôn vinh Danh Chúa và hướng tới lợi ích mọi người.
Lạy Chúa, xin cho lời đáp trả ơn gọi – cũng
trải rộng đến các phụ nữ – có tâm hồn thanh khiết và đầy sức sống, – để họ biết
khao khát đời sống trọn lành theo Phúc Âm – và thực hiện tinh thần phục vụ Hội
Thánh – một cách cụ thể nơi các anh em mình – là những con người cần đến sự trợ
giúp và đức ái của họ. – Chúng con cầu xin, – vì Chúa hằng sống và hiển trị đến
muôn thuở muôn đời. A-men.
KẾT THÚC
11. Hát
“Này con là Đá”. Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng.
12. Hát
“Đây Nhiệm Tích”. Lời nguyện và Phép Lành Mình Thánh Chúa.
13. Hát
kết thúc.