GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
07.05.2006
(Bài mẫu số 3)
I. Khai mạc :
Đặt Mình Thánh.
Hát Kính Thánh Thể.
Mở đầu :
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, hôm nay toàn thể Giáo Hội cử hành ngày quốc tế cầu cho ơn gọi. Chúng con
phó thác cho Chúa mọi thành phần trong Hội Thánh. Đặc biệt là những người đang
tận hiến đời mình để phục vụ cho Nước Trời. Bên cạnh đó, xin Chúa ban cho Giáo
Hội có nhiều người biết quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Dù đường đi có
nhiều khó khăn thử thách, xin cho họ được kiên trì bước theo, hầu được kết hiệp
mật thiết với Chúa, và ngày càng dấn thân trên con đường cứu độ của Chúa
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đã vâng theo lời Thiên Chúa Cha mà lãnh lấy sứ mạng cứu rỗi nhân loại. Giờ
đây, Chúa cũng mời gọi từng người chúng con bước theo Chúa, kết hiệp mật thiết
với Chúa và với thân thể duy nhất của Chúa là Giáo Hội, trong sứ mạng thiêng
liêng đó.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến,
ơn gọi của chúng con có trở nên hiện thực là do sáng kiến của Chúa cùng với lời
đáp trả của chúng con. Nhưng chúng con ý thức rằng, chúng con rất yếu đuối và
giới hạn, thậm chí còn nhiều tội lỗi. Vì thế lúc này đây, chúng con cần đến ân sủng
cứu rỗi của Chúa hơn bao giờ hết. Có Chúa cùng đồng hành với chúng con, chúng
con sẽ chẳng còn gì phải sợ hãi.
Lạy Chúa Giêsu, chúng
con biết Chúa hằng yêu thương từng người chúng con, cho chúng con được hạnh
phúc quỳ đây chiêm ngắm Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con biết Chúa đang
âu yếm nhìn chúng con. Chúa thấu suốt và hiểu rõ những niềm vui nỗi buồn, những
tâm sự của chúng con. Xin mầu nhiệm Thánh Thể Chúa và sức thánh hoá của Lời
Chúa, biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Tin Mừng cho tất cả anh chị
em chúng con. Amen.
II. Lắng Nghe Lời Chúa, Suy Niệm :
Chúng ta quy tụ nơi đây
để cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa. Trong mọi ơn gọi, Thiên Chúa luôn mặc khải
thánh ý nhiệm mầu qua chính Lời Chúa. Lời Chúa soi sáng cho ơn gọi của mỗi
người và đem lại sức mạnh thiêng liêng cho những ai thành tâm đáp trả. Chúng ta
hãy xin Chúa Thánh Thần đến soi trí mở lòng chúng ta và đưa chúng ta tới sự
thật trọn vẹn.
3. Đọc Lời Chúa : Ga
10.1-10
"Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn
chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi
qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên
nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên
ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.
Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết
tiếng người lạ." Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu
những điều Người nói với họ. Vậy, Đức Giêsu lại nói : “Thật, tôi bảo thật các
ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ;
nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.
Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và
phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.
(Thinh lặng vài phút)
Bài Tin Mừng chúng ta
vừa nghe giới thiệu cho chúng ta về vị Mục Tử tốt lành, biết quan tâm lo lắng
đến từng con chiên. Vị Mục Tử nhân lành luôn đi đầu, đi trước để hướng dẫn,
lãnh đạo đàn chiên, tức là người đứng mũi chịu sào, gánh mọi khổ cực, khai
đường mở lối cho đàn chiên. Ngài đem chiên đến những vùng có suối mát và cỏ
xanh, để chúng được ăn uống no nê, được nghỉ ngơi an toàn. Chiên sẽ tăng trưởng
cả về số lượng lẫn chất lượng. Vị Mục Tử sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên.
Vị Mục Tử ấy chính là Đức Giêsu và nhờ Ngài mà chúng ta được dẫn tới ơn cứu độ.
Vị Mục Tử nhân lành hết
lòng yêu thương những người thuộc về mình. Ngài tham dự vào cuộc sống của đàn
chiên, hợp làm một với chúng. Ngài lo lắng cho đàn chiên, gọi tên từng con một
để không con chiên nào bị bỏ quên. Càng quan tâm yêu thương thì càng biết tường
tận từng con chiên. Ngài đã yêu thương chúng ta như thế đó ! Vậy chúng ta có
thể đáp trả tình yêu của Ngài như thế nào ? Trên thực tế, tình yêu và sự đáp
trả của chúng ta thật xa với những gì Chúa mong muốn. Thậm chí đôi khi chúng ta
sợ chẳng dám tuyên xưng Chúa trước mặt người đời. Hình ảnh kẻ trộm trong dụ
ngôn nói tới những người giả hình, giả danh, họ không có đời sống phù hợp với
ơn gọi của mình. Bên cạnh đó, họ xem ơn gọi như một nghề để tìm sự an phận hay
tìm địa vị cao sang theo nghĩa trần thế, mà xem nhẹ trách vụ và sứ mạng của mình,
có khi làm tan vỡ cộng đoàn.
Được chiêm ngắm vị Mục
Tử nhân lành và lắng nghe Lời của Ngài, giờ đây chúng ta hãy hăng hái đồng thời
khiêm tốn đáp lại tiếng Chúa gọi, nỗ lực thăng tiến con người mình và biết mang
lấy trái tim nhậy cảm của Chúa, hầu có thể lắng nghe và đáp lại những nhu cầu
chính đáng và khẩn thiết của anh chị em chúng ta trong thế giới hôm nay.
(Thinh lặng vài phút.)
6.
Đọc Lời Chúa : Ga 10,11-18
“Tôi chính là Mục Tử
nhân lành... Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa
chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.
Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống
mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh
của Cha tôi mà tôi đã nhận được".
(Thinh lặng vài phút)
Tiếp theo đoạn Tin Mừng
trên (Ga 10,1-10), trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu khẳng định
rõ ràng hơn sứ mạng và mối quan tâm của Ngài : “Tôi chính là mục tử nhân lành”
và “Tôi còn những chiên khác không thuộc ràn này”. Chiên khác đó
là dân ngoại, là biết bao con người chưa được biết Thiên Chúa, chưa hề cảm nếm tình
yêu thương chăm sóc của Ngài. Bao con người sống trong thế giới như thể vắng
bóng Thiên Chúa. Một thế giới chỉ biết tôn thờ của cải vật chất. Một thế giới
ngày càng rộng lớn và phân hoá, một thế giới giàu có hơn nhưng lại đẩy bao con
người vào sự nghèo khó cả vật chất lẫn tinh thần. Đứng trước tình cảnh đó,
chúng ta càng hiểu hơn tấm lòng của vị Mục Tử tốt lành, không những yêu thương
gắn bó với những con chiên đang ở trong vòng tay của mình mà còn có cái nhìn xa
và rộng hơn tới những con chiên khác đang sống bơ vơ vất vưởng bên ngoài ràn
chiên.
Để có thể bước theo vị
Mục Tử như thế, giờ đây chúng ta khấn xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng,
một cái nhìn rộng lớn và bao dung hơn để có thể đến với mọi con người, dù họ là
ai. Xin Chúa khơi lên nơi chúng ta niềm khao khát giới thiệu Đức Kitô cho mọi
người và tìm cách giúp đỡ họ trong bước đường tìm đến hạnh phúc đích thực.
Hát : “Kinh hoà bình”
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi
biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ
chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã
ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay
Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."
(Thinh lặng vài phút)
Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Đức Kitô tiếp tục dùng
hình ảnh về con chiên và người mục tử. Nhưng Ngài còn đi xa hơn, Ngài mạc khải
cho chúng ta tấm lòng của chính Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Giêsu được chính Chúa
Cha uỷ thác cho một đàn chiên đông đảo. Và qua tình yêu của Ngài dành cho đàn
chiên mà chúng ta được biết về chính tình yêu của Thiên Chúa : “Cha
tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng
khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một”. Đàn chiên đối với Ngài
thật sự là một món quà quý giá mà Chúa Cha đã trao. Điều này cũng có nghĩa là
mối liên hệ giữa Chúa Cha và Đức Giêsu là nguồn mạch mọi ân huệ cho chúng ta và
cho tất cả nhân loại.
Thiên Chúa là chủ chiên,
Ngài rất mực yêu thương chúng ta. Cho dù chúng ta tội lỗi, yếu hèn đến đâu đi
nữa thì tình yêu của Ngài vẫn lớn hơn tất cả. Phần chúng ta, chúng ta có biết
trân trọng ân huệ của Chúa không? Chúng ta có sẵn sàng đón nhận Lời Ngài qua
Kinh Thánh, nơi giáo huấn của Giáo Hội bằng tấm lòng hăng say, khao khát hay
không? Ước gì câu nói của Đức Giêsu : “Tôi biết chúng và chúng theo tôi”
sẽ khắc sâu vào tâm khảm chúng ta và trở nên lời thúc bách mỗi người chúng ta
dấn thân để khám phá tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu đó cho mọi anh
chị em trên các nẻo đường ơn gọi.
(Thinh lặng vài phút)
Lạy Chúa Giêsu là Mục
Tử Nhân Lành. Chúng con ý thức rằng, chính nhờ Giáo Hội mà chúng con được gia
nhập vào đàn chiên của Chúa. Xin Chúa ban cho Giáo Hội có nhiều người tận hiến
cho Chúa, hầu Tin Mừng cứu rỗi được loan báo khắp nơi. Xin cho tất cả chúng con
một tấm lòng mới, một tấm lòng tươi trẻ, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Chúng
con muốn đặt trọn tin cậy và hy vọng vào Chúa. Nhưng xin Chúa cũng hãy ban ơn
trợ lực, để chúng con có thể trung thành theo Chúa cho đến giây phút cuối cùng
của cuộc đời.
Đọc Kinh Cầu Cho Các Ơn Gọi.
III. Kết thúc.
-
Hát : Đây nhiệm tích
-
Phép lành Mình Thánh Chúa
-
Hát : “Lạy Cha xin hãy
sai đi”
Ban Phụng Vụ Giáo Phận Đàlạt
Chúa Nhật Phục Sinh IV, Năm 2006