GIỜ THÁNH CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ EM
DÂN TỘC
30.10.2011
I. MỞ ĐẦU
1. Đặt Mình Thánh Chúa
2. Hát Kính Thánh Thể
3. Im lặng giây lát
II. SUY NIỆM
1. Đọc Tin Mừng (Mt 14,13-21)
Tin Mừng hôm nay cho hay, khi các môn đệ xin Chúa giải tán dân
chúng về các làng mạc lân cận để họ tự mua thức ăn, Ngài đã truyền lệnh cho các
môn đệ: “Các con hãy liệu cho họ ăn”. Và rồi với năm chiếc bánh lúa mạch và hai
con cá do các môn đệ mang đến cho Chúa, Ngài đã nuôi trên 5.000 người được ăn
no nê mà còn dư 12 thúng bánh vụn.
Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta đến với con người, đến với
mọi người, đặc biệt đến với anh chị em Dân tộc đang khao khát lòng quảng đại,
tình thương yêu chia sẻ của chúng ta không chỉ bằng lương thực đời này, nhưng
còn bằng chính Lời của Chúa, bằng tình thương, bằng sự cho đi, bằng con tim
nhân ái của chúng ta.
2. Suy niệm I :
Đường tình yêu : chia sẻ, quảng đại là con đường Chúa kêu mời
Vâng, ngày nay, các đám đông đói ăn ấy trên thế giới được nhân lên
biết bao triệu lần, họ không chỉ đói, mà có người còn chết đói là khác. Biết
bao người xả thân làm việc bác ái, biết bao những người thiện nguyện, biết bao
các vị thừa sai, các tông đồ làm những việc hy sinh để nuôi đám đông ấy, nhưng
vấn đề quả thực quá lớn lao đối với những giới hạn của con người. Tuy không thể
làm được việc vượt quá sức tưởng tượng của con người, nhưng chúng ta vẫn phải
làm hết sức để giúp đỡ đồng loại với sự trợ lực từ trên cao. Thánh Phaolô đã
nói : “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Chúng ta cần phải có những
việc làm cụ thể, những việc bác ái tỏa sáng. Chúng ta chỉ có thể mang lại cơm
bánh cho những người nghèo khó, đói khát, khi chúng ta cũng trao cho họ chính
lời cầu nguyện của chúng ta. Các môn đệ tự sức mình với năm chiếc bánh và hai
con cá sẽ không thể nào nuôi sống một đám đông khổng lồ đang đói, đang khát,
nhưng nếu không có sự cộng tác của con người, của các môn đệ với số bánh, số cá
ít ỏi ấy xem chừng Chúa Giêsu không thể làm phép lạ.
Người nghèo, người đói, người khát chúng ta luôn có bên mình. Chúa
mời gọi chúng ta hãy đến với họ bằng tình yêu, bằng những việc làm tỏa hương,
tỏa sáng. Anh chị em Dân tộc đang ở khắp các buôn làng. Họ đang cần chúng ta
đến với họ, chia sẻ với họ không chỉ bằng cơm bánh mà bằng chính đời sống chứng
nhân của chúng ta, để qua chúng ta họ nhận ra Chúa Giêsu. Với năm chiếc bánh và
hai con cá nghĩa là sự đóng góp của chúng ta bằng chính con tim, bằng chính sự
quảng đại, yêu thương, bằng chính thái độ đầy ắp Chúa của chúng ta qua việc làm
đi đôi với niềm tin và lời cầu nguyện. Chắc chắn Chúa nhận lời chúng ta và chắc
chắn phép lạ luôn diễn ra. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện : “Xin Cha cho
chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Hãy cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc.
Hãy cùng anh chị em Dân tộc cầu nguyện : “Xin cho Nước Cha trị đến. Xin làm vinh
danh Cha…”.
3. Lời cầu nguyện
:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con người tiếp tục góp tay vào công trình
cứu chuộc của Chúa, xin cho chúng con luôn mau mắn sẵn sàng đi theo lời mời gọi
của Chúa như các môn đệ xưa đã bỏ mọi sự mà theo Chúa không sợ bất cứ gian gian
thử thách nào. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con luôn có một
tâm hồn mới, một con tim mới hầu chúng con hăng say đến với mọi người, đặc biệt
là tới với anh chị em Dân tộc đang sống gần giáo xứ, giáo sở, giáo họ của chúng
con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Hát : “Lắng nghe Lời Chúa”
4. Đọc Tin Mừng (Mt 5,1-12a)
Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta những phương thế nghĩa là những
mối phúc đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Những phương thế đó là tinh
thần nghèo khó, hiền lành, biết khóc than vì tội lỗi, biết ước ao điều công
chính, có lòng trong sạch, có lòng xót thương, biết xây dựng hòa bình, và chấp
nhận bị ngược đãi vì chính đạo.
5. Suy niệm II :
Chúa thương xót những ai có lòng xót thương
Trước một đám đông dân chúng, đặc biệt một số đông anh chị em Dân
tộc Kơho chi tộc Mạ, Cil, Srê, Lạch, Chu ru, Mơnông và những năm sau này có một
số anh chị em Dân tộc vùng cao ở miền Bắc đi tìm nơi sinh sống, đi tìm nơi có
đất để làm ăn như anh chị em dân tộc Thái, Mường, Mèo, H’Mông, Tầy… Họ là những
con người đáng thương bởi vì họ đi lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Họ chính
là những người nghèo của Thiên Chúa. Họ cần chúng ta và nhiều người giúp đỡ họ
không chỉ bằng miếng cơm, manh áo, nhưng họ còn cần chúng ta đem Lời Chúa cho
họ, nói về Chúa cho họ và làm gương cho họ thấy Chúa đang hiện diện nơi họ và
nơi chúng ta.
Chúa mời gọi chúng ta, Giáo Hội mời gọi chúng ta, Giáo phận mời gọi
chúng ta đến với anh em nghèo, đến với mọi người, đặc biệt đến với anh chị em
Dân tộc đang quần cư trong các bản làng, trong các giáo xứ, giáo sở, giáo họ
của Giáo phận Đà Lạt. Con đường Chúa mời gọi là con đường tình yêu, yêu đến nỗi
sẵn sàng chấp nhận mọi thua thiệt mất mát, yêu đến nỗi có thể tha thứ cho người
đang đóng đinh mình vào thập giá. Chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta đang đi lại
từng bước của Đức Kitô và các thánh đã đạt tới hạnh phúc mà họ cũng sống với
kiếp sống con người như chúng ta.
Hôm nay là ngày Giáo phận Đà Lạt dành riêng cầu nguyện cho các anh
chị em Dân tộc. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện, hy sinh cách riêng cho anh
chị em Dân tộc và đặc biệt chúng ta được kêu mời làm những việc bác ái tỏa sáng
đối với anh chị em Dân tộc.
Một mảng truyền giáo rất đặc biệt của Giáo phận Đà Lạt là anh chị
em Dân tộc. Tất cả các Đức Giám Mục tiền nhiệm và ngay Đức Giám Mục đương thời,
Đức Cha Antôn, cũng luôn hướng Giáo phận tới những người nghèo, luôn đặt việc
truyền giáo lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt các ngài mời gọi mọi người nhớ tới,
yêu thương và phục vụ anh chị em Dân tộc, những người đang sống rải rác trong
năm hạt của Giáo phận : Đà lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc.
Trung tâm Mục Vụ Đà Lạt đã được khánh thành vào tháng 11 năm 2010. Nơi
đây anh chị em Dân tộc có một chỗ đứng, được huấn luyện, đào tạo như mọi Kitô
hữu khác. Nhiều nhà thờ đã được xây lên dành riêng cho người Dân tộc như Nhà
thờ Lăngbiang Đà Lạt, Nhà thờ Păngtieng Đà Lạt, Nhà Thờ Kala, Nhà thờ Tam Bố Di
Linh, Nhà thờ B’Sumrắc Bảo Lộc, Nhà thờ Tân Rai, Nhà thờ Đatông, Đamrông, Nhà
nguyện Rơlơm Lâm Hà, Nhà thờ K’Long, K’Rèn, Nhà thờ Đinh Trang Hòa đang được
xây dựng, Nhà thờ thôn I Đampău, Đại Đờn, Lâm Hà đã được Đức Cha Antôn, Giám
Mục Giáo phận Đà lạt làm phép diện tích và đặt viên đá đầu tiên vào ngày thứ ba
25/10/2011 vừa qua… Giáo phận Đà Lạt đã có nhiều trung tâm, cơ sở truyền giáo
cho người Dân tộc. Giáo phận Đà Lạt đã có một số linh mục là người bản địa dân
tộc Kơho như Cha K’ Cheoh, Cha PX. K’Brel, Cha Phaolô Ya Tin, Cha Ya Thu, Cha
K’ Nhoang, Cha PX. K’ Broih, Cha Gioan K’ Brel và nhiều tu sĩ nam nữ người dân
tộc Kơho. Hôm nay, toàn Giáo phận chúng ta hướng về người Dân tộc, cầu nguyện
cho họ để họ luôn giữ vững niềm tin và trở thành những chứng nhân cho Chúa
Giêsu phục sinh.
6. Lời nguyện
chung
Chủ sự : Lạy Chúa là Đấng
giầu tình thương và hay tha thứ, chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa để cảm tạ
tri ân vì muôn vàn ân huệ Chúa đã đổ xuống trên Giáo phận Đà Lạt, đặc biệt cho
việc truyền giáo của Giáo phận, cách riêng cho anh chị em Dân tộc, xin Chúa
thương chấp nhận những lời tha thiết nguyện cầu của chúng con :
-
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho công việc truyền giáo của Giáo phận luôn sinh hoa kết quả
tốt đẹp.
-
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho mọi Kitô hữu trong Giáo phận luôn nhiệt thành giới thiệu
Chúa Kitô cho những người khác bằng chính đời sống gương mẫu của mình.
-
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc luôn có lòng trong sạch vì đích thực
họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
-
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho có nhiều thanh niên nam nữ Dân tộc biết đi theo tiếng mời
gọi của Chúa bằng việc dấn thân trong đời sống thánh hiến.
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu,
toàn Giáo phận Đà Lạt vừa làm giờ thánh để cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc,
xin Chúa thương chấp nhận lời khẩn nguyện tha thiết của Chủ chiên và của mỗi
người chúng con để càng ngày càng có nhiều anh chị em Dân tộc chưa nhận biết
Chúa được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn hầu họ nhận ra Chúa Giêsu là
Đàng, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
III. KẾT THÚC
1. Hát cầu cho Đức Thánh Cha – Lời cầu
2. Hát “Đây Nhiệm Tích” –
Lời nguyện
3. Phép lành Mình Thánh Chúa
4. Hát kết thúc “Xin Vâng”