GIỜ THÁNH CẦU NGUYỆN
CHO ANH CHỊ EM DÂN TỘC
27.10.2013
I.
MỞ ĐẦU
1. Đặt Mình
Thánh Chúa
2. Hát Kính
Thánh Thể
3. Im lặng
giây lát
II.
SUY NIỆM
1. Đọc Tin
Mừng (Lc 13, 22-30)
Trên đường đi về
Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu sẽ chịu nạn, chịu chết để cứu độ nhân loại. Chúa
Giêsu đã nhiều lần cho biết Giêrusalem là thành phố, nơi mà các ngôn sứ đã bị
giết. Lần này, có một người đến hỏi Chúa : “Số người được cứu rỗi vào Nước Trời
nhiều hay ít ?”. Sở dĩ có câu hỏi này, vì tại Israen, quan niệm của người Do
Thái cho rằng chỉ có ít người được cứu rỗi. Chúa không đi thẳng vào câu hỏi vì
không muốn mạc khải vấn đề này. Chúa đã trả lời một cách khôn ngoan và cũng là
điều kiện để được cứu rỗi, Ngài nói : “Hãy cố gắng vào cửa hẹp”.
Xưa và nay, người Do
Thái cũng như có nhiều người, quan niệm chỉ có một số ít người được cứu mà
thôi. Do đó, họ đã không cố gắng hay không xem mình có được ở trong số những
người được cứu độ hay không, mà chỉ tò mò lo lắng đặt vấn đề về sự cứu rỗi.
Thánh Augustinô đã nói một câu rất chí lý : “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài
không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần có sự cộng
tác của chúng ta”.
Hôm nay, chúng ta làm
giờ thánh cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc,nói cho họ hiểu về Chúa, về ơn cứu
rỗi, đặc biệt về đức tin, về tình thương Thiên Chúa tặng ban cho mọi người, và
cho chính họ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói : “Tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức
Giêsu luôn mở ra cho chúng ta những chân trời hy vọng, vươn đến tận cùng đích
của cuộc lữ hành dương thế của chúng ta. Như thế, cả những mệt nhọc, và các ngã
quỵ cũng có một ý nghĩa. Cả các tội lỗi của chúng ta cũng tìm ra một ý nghĩa
trong tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu
Kitô luôn tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta đến độ luôn luôn tha thứ
cho chúng ta”.
2. Suy niệm
I :
“Đức tin là một hồng ân
quý giá từ Thiên Chúa, Đấng mở trí chúng ta để chúng ta có thể biết và yêu mến
Ngài” (Đức Thánh Cha Phanxicô).
Thực tế, hiện nay tại
Giáo phận Đà Lạt với một con số đáng trân trọng là đã có hơn 150.000 người Dân
tộc gồm Kơho, Cil , Mạ, Srê, Mơnông, Churu, đã được rửa tội, làm con Chúa , con
cái của Giáo Hội. Đức tin của họ đã bừng sáng khi họ theo Chúa. Đức tin trong
sứ điệp ngày khánh nhật truyền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói : “…Đức tin
là một món quà mà người ta không thể giữ cho riêng mình, nhưng phải được chia
sẻ : nếu chúng ta muốn chỉ giữ nó cho mình, khi đó chúng ta sẽ trở thành những
Kitô hữu bị cô lập, không sinh hoa quả và bệnh tật.Không thể tách việc rao
giảng Tin Mừng ra khỏi việc làm môn đệ Đức kitô, và đó là một sự dấn thân liên
tục làm cho toàn thể đời sống Hội Thánh được sinh động”.
Mặc dầu, anh chị em Dân
tộc đã trở lại nhiều, nhưng còn một số chưa biết Chúa vì chưa được nghe nói về
Chúa hoặc còn một số anh chị em Dân tộc đã theo một tôn giáo nào đó. Đức Thánh
Cha ngày 06 tháng 8 năm 2013 đã mời gọi : “Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các tín
hữu hãy mạnh dạn công bố Tin Mừng và chống lại những tuyên truyền cho rằng việc
công khai làm chứng cho Đức Kitô là vi phạm đến quyền tự do của người khác”. Do
đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc, đến với họ, chia sẻ với họ
về tình thương của Chúa và khơi dậy niềm tin cho họ.
Đến với anh chị em Dân
tộc là chúng ta đang đi trên con đường của Chúa Giêsu. Nhiều buôn làng chưa
được nghe loan báo Tin Mừng, nhiều bản thôn còn chưa được nghe nói về
Chúa.Chúng ta hãy quảng đại đến với anh chị em Dân tộc , không ngại ngùng,
không sợ hãi, không khiếp đảm vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại cho mọi
người lúc thuận cũng như lúc nghịch những lời an ủi của Chúa Giêsu : “Hãy can
đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian”. Chúng ta phải trút bỏ những gánh nặng cồng
kềnh đang cản ngăn chúng ta đến với tha nhân, đến với lương dân và đặc biệt là
đối với anh chị em Dân tộc. Những gánh nặng chúng ta đang vác trên vai là những
thú vui, hưởng thụ, tiền tài, danh vọng… khiến chúng ta không dám dấn thân,
ngại ngùng đến với anh chị em Dân tộc và một cách nào đó, chúng ta quên cả cầu
nguyện cho họ…
3. Lời cầu
nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, trên
đường đi Đamas xưa, thánh Phaolô đang hăng say bắt bớ Giáo Hội, nhưng Ngài đã
bị Chúa làm cho ngã ngựa, mù lòa và chính Chúa đã biến đổi con người của
Phaolô. Từ đây, thánh nhân đã trở thành vị tông đồ nhiệt thành rao giảng Tin
Mừng cho dân ngoại. Xin Chúa sai Thánh Thần đến biến đổi tâm hồn chúng con, ban
cho chúng con một trái tim mới, con người mới để chúng con mau mắn, sẵn sàng,
yêu thương, cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc và bằng cách nào có thể,chúng con
góp tay vào công việc loan báo Tin Mừng cho anh chị em Dân tộc Thiểu số. Chúng
con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
4. Hát :
Thần Khí Chúa đã sai tôi đi.
5. Đọc Tin
Mừng Lc 13, 18-21
Chính hoạt động của
Chúa Giêsu đưa vào Vương Quốc của Nước Thiên Chúa : những việc chữa lành và trừ
quỉ là dấu hiệu của Nước Trời. Nước Trời là sự sống vĩnh cửu trong Con người và
Giáo Hội.
6. Suy niệm
II :
HÃY LOAN BÁO NƯỚC THIÊN CHÚA.
Được nghe nói về Chúa,
được loan báo về Nước Trời, chắc chắn mọi Người dù ngôn ngữ, mầu da, dân nước,
có khác nhau, nhưng Lời Thiên Chúa sẽ hướng dẫn họ nhận biết Chúa, tin yêu và
tôn thờ Ngài… Mảng truyền giáo cho người Dân tộc Thiểu số ở Giáo phận Đà Lạt là
một mảng truyền giáo lớn. Hiện nay, Giáo phận Đà Lạt có hơn 350.000 Kitô hữu,
trong đó giáo dân người Kinh chiếm hơn 200.000 người và Dân tộc Thiểu số có hơn
150.000 người. Số Dân tộc còn lại chưa theo Đạo nào hay đã theo một tôn giáo
nào đó tương đối còn nhiều. Những người này hoặc chưa bao giờ được nghe nói về
Chúa, hoặc đang ở những vùng sâu vùng xa, chưa được tiếp xúc với người có đạo
hoặc chưa bao giờ được nghe nói về Nước Trời, về tình yêu của Thiên Chúa.
Mỗi người chúng ta đều
có trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi giới thiệu Đức Kitô cho người khác bởi
lời mời gọi của Chúa và cũng là lệnh truyền của Chúa : “ Vậy các ngươi hãy đi
thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh
Thần, dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi “ (Mt 28, 18). Bản
chất của Giáo Hội là truyền giáo. Do đó, việc cầu nguyện cho mọi người và đặc biệt
cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc Thiểu số để họ nhận ra Chúa và hâm nóng niềm
tin là việc làm cần thiết . Nước Trời phải được Loan báo. Đức tin cần được làm
sống lại và đức tin cần được thắp sáng. Hãy đốt lên ngọn lửa đức tin, đừng ngồi
đó để nguyền rủa bóng đêm Hãy làm cho hạt cải mọc lên “ để chim trời làm tổ
trên cành được”. Hãy làm cho men dậy bột. Lời của Chúa một cách vô hình, không
nhận ra, Lời của Chúa Giêsu được truyền đạt cho người khác nhờ nắm men nho là
các môn đệ và hôm nay là chính chúng ta. Những người ấy tiếp nhận được biến đổi
của chất men sống động, rồi đến lượt mình, chúng ta lại truyền đạt cho những
người khác…
Anh chị em Dân tộc
Thiểu số ở Giáo phận Đà Lạt luôn có một chỗ đứng trân trọng của Đức Cha,của Quý
Cha, Quý tu sĩ nam nữ và của toàn thể bà con giáo dân. Mảng truyền giáo cho
người Dân tộc Thiểu số luôn là nỗi ưu tư của Đức Cha Giáo phận, của gần 50 Dòng
tu, Tu Hội và của toàn Giáo phận Đà Lạt, bởi vì ngày nay sau khi đất nước thống
nhất ba miền, người Dân tộc Thiểu số không chỉ có sắc tộc Kơho, Cil, Mạ, Mơnông,Srê,
Churu vv…mà còn nhiều anh chị em Dân tộc khác như Tầy, Thái, Mường, Mèo, Hơmông
vv…từ khắp đất nước trở về làm ăn, sinh sống ở Đà Lạt, Lâm Đồng.
Chúng ta tạ ơn Thiên
Chúa vì Giáo phận Đà Lạt đã có hơn 10 Linh mục
là người Dân tộc Thiểu
số bản địa và nhiều nữ tu người Dân tộc. Giáo phận Đà Lạt cũng đã có nhiều
Trung Tâm của người Dân tộc, nhiều nhà thờ dành cho người Dân tộc…
Hôm nay, Giáo phận Đà
Lạt dành riêng ngày Chúa nhật cuối tháng 10 để cầu nguyện cho các anh chị em
Dân tộc Thiểu số. Mỗi người chúng ta được mời gọi đi vào vườn nho làm việc cho
Chúa. Mỗi người chúng ta hãy làm cho nhiều người Dân tộc Thiểu số nhận ra Chúa,
đến với Chúa, ở lại với Chúa và đi theo Chúa.
7. Lời
nguyện chung :
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu
Thánh Thể, hôm nay là ngày Giáo phận dành
riêng để cầu nguyện cho
anh chị em Dân tộc Thiểu số. Giờ đây, quỳ trước mặt Chúa, chúng con xin dâng
lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết cầu xin :
1. Chúng ta
hãy cầu nguyện cho các anh chị em Dân tộc trong các buôn làng sớm nhận ra Chúa,
tin theo Chúa và luôn làm môn đệ của Chúa.
· Chúng ta
dâng lời cầu nguyện
· Xin Chúa
nhận lời chúng con.
2. Chúng ta
hãy cầu nguyện cho Đức Cha Giáo phận, Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ luôn là muối,
là men cho công cuộc truyền giáo.
3. Chúng ta
hãy cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc Thiểu số luôn biết
bảo tồn văn hóa, truyền
thống, tập tục tốt của dân tộc mình.
4. Chúng ta
hãy cầu nguyện cho các em thiếu nhi siêng năng đi học,
đừng bỏ trường, bỏ lớp.
5. Chúng ta
hãy cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn mau mắn
loan báo Tin Mừng của
Chúa.
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu
Thánh Thể, toàn Giáo phận Đà Lạt làm giờ thánh để cầu nguyện cho anh chị em dân
tộc Thiểu số, xin Chúa thương nhận những lời cầu nguyện cho dân Chúa vừa dâng
lên Chúa trong giờ thánh này để mỗi ngày luôn có những anh chị em Dân tộc sớm
nhận ra Chúa, mau mắn đến với Chúa, tin nhận Chúa và đi theo Chúa. Chúng con
cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
III. KẾT THÚC
1. Hát cầu
cho Đức Thánh Cha – Lời cầu
2. Đây Nhiệm
Tích – Lời nguyện
3. Phép Lành
Mình Thánh Chúa
4. Hát kết thúc
: Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa (Magnificat)