CHÚA NHẬT IV MV 2020
GIỜ CHẦU THAY GIÁO PHẬN
1.
HÁT : CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
·
Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
ĐK: Nguyện xin Chúa ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
·
Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối, luôn trung thành.
2.
NGƯỜI CHỦ SỰ :
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiệp
thông với toàn thể Giáo Phận Thân Yêu của chúng con, chúng con xin dâng lên
Chúa giờ Thánh này để nài xin Chúa thương gìn giữ GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN chúng con
trong sự hiệp nhất yêu thương. Chúng con cũng xin được đền tạ mọi tội lỗi chúng
con và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận chúng con đã xúc phạm đến Chúa,
xin Chúa ban ơn tha thứ để Giáo Phận chúng con được xứng đáng với Tình Yêu của
Chúa.
3.
KINH CHẦU MÌNH THÁNH :
Con lạy Đức Chúa Giêsu hằng ngự trên bàn thờ đêm ngày liên mãi,/
vì lòng thương loài người ta, / và lấy lòng nhân từ thương xót mời gọi chờ đợi,
/ cùng chịu lấy mọi kẻ đến cùng Chúa con./ Con tin thật vững vàng, / Chúa
con ngự trong phép Mình Thánh, / dù mà con rất hèn hạ, / con cũng cả dám sấp
mình xuống thờ lạy đội ơn Chúa con, / vì mọi ơn Chúa con đã xuống cho con, /
nhất là vì Chúa con đã lập phép Mình Thánh phó mình cho con, / cùng đã ban Mẹ
Chúa con / là rất Thánh Đức Bà Maria, / làm quan thầy bầu cử cho con, / và đã
mở lòng con đến chầu Mình Thánh Chúa con trong nhà thờ này bây giờ./
Hôm nay / con thờ lạy trái tim Chúa con đáng mến vô cùng, / hay
thương vô cùng, / trước là cho được tạ ơn Chúa con đã lập phép cực trọng Mình Thánh
Chúa con,/ sau là cho được đền vì tội lỗi những kẻ vô đạo, / kẻ rối đạo và kẻ
có đạo, / đã phạm đến phép Mình Thánh Chúa con từ xưa đến nay. / Sau nữa, / dù
con chầu Mình Thánh Chúa con ở đây, / nhưng mà lòng con ước ao cho được chầu
Chúa con nơi các nhà thờ có Mình Thánh Chúa con, / nhất là những nơi người ta
bỏ chẳng chầu Mình Thánh Chúa con./
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, /con kính mến Chúa con hết lòng, hết sức,
/ con lo buồn ăn năn trách mình con, / vì bấy lâu nay nhiều lần con đã mất lòng
Chúa con / là Đấng nhân lành vô cùng dường ấy./ Từ rày về sau, /trông ơn
Chúa con giúp sức,/ con quyết chí sửa mình chẳng còn dám làm mất lòng Chúa con
nữa. / Dù mà con rất hèn mạt, / con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa con. /
Trí khôn / ý muốn, / mọi sự lòng con yêu chuộng ước ao, / cùng các sự khác
thuộc về con, / thì con dâng cho Chúa con hết thay thảy, / chẳng dám tiếc sự gì
cùng Chúa con nữa./
Từ này mà đi / Chúa con muốn định cho con thế nào, / con vâng
bằng lòng thể ấy. / Con chẳng xin, chẳng muốn điều gì, / chỉ xin, chỉ muốn cho
con được kính mến, / được giữ nghĩa cùng Chúa con cho đến hết hơi, / cùng vâng
theo thánh ý Chúa con cho trọn mà thôi./
Con xin Chúa con thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, / nhất
là những linh hồn kẻ khi còn sống / có lòng kính mến Mình Thánh Chúa con, / và
trông cậy rất Thánh Đức Bà cách riêng. / Con lại xin Chúa con thương đến các kẻ
có tội, / cho nó được ăn năn sửa mình lại nữa./
Sau hết, / dù con có yêu mến ước ao sự gì vật gì, / thì con cũng
hằng xin hợp một ý cùng Trái Tim rất nhân lành Chúa con, / mà dâng sự ấy, vật
ấy làm một cùng Trái Tim Chúa Con cho Đức Chúa Cha,/ xin người nhận lấy, / cùng
nghe lời con cầu xin, / vì công nghiệp Chúa con./ Amen.
4.
HÁT : Ôi Thần Linh Chúa bài
của Vinh Hạnh (hoặc bài nào khác)
5.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH
MATTHÊÔ
5"Và khi cầu nguyện, anh
em đừng làm như bọn đạo đức giả:chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường,
hoặc ngoài các ngã ba ngã tư,cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã
được phần thưởng rồi. 6Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng,
đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
7"Khi cầu nguyện, anh em
đừng lải nhải như dân ngoại; họnghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8Đừng
bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9"Vậy, anh em hãy cầu
nguyện như thế này:"Lạy Cha chúng con Ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng
như trên trời. 11Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hằng ngày; 12và
tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ
có nợ chúng con; 13xin chớ để
chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
6.
SUY NIỆM (suy
niệm kinh lạy cha để lãnh ơn toàn xá)
Trường học cầu nguyện tại
Nazaret. Kinh Thánh nói đến vài chi tiết về những năm sống ẩn
dật của Chúa Giêsu như một cậu bé tại Nazaret. Nhưng chắc chắn Giuse và
Maria đã để Ngài đắm mình trong đức tin của dân Ngài. Chắc chắn hai vị đã nói với
Ngài về câu chuyện của riêng Ngài. Hai vị có thể cũng đã kể lại chuyến viếng
thăm của sứ thần Gabrien trong giấc mơ của Maria va Giuse. Hai vị đã nói với
Ngài về sự ra đời kỳ diệu của Ngài và lời tiên tri của ông Simêon rằng, một ngày
nào đó Ngài sẽ là “ánh sáng . . . cho dân ngoại và vinh quang của người
Israel” (Lc 2: 32)
Đó là những câu chuyện vĩ đại đã
chất chứa trong tâm khảm Chúa Giêsu. Nhưng Giuse và Maria hàng ngày cũng đã tạo
cho Ngài một nền tảng của đức tin và sự tín thác vào Thiên Chúa cách giản dị.
Chỉ cần nhìn vào cảnh gia đình tụ họp nhau mỗi tối thứ Sáu thắp ngọn nến ngày
Sabat để cảm tạ Thiên Chúa về những ơn lành trong tuần. Hãy tưởng tượng hai vị
dậy Ngài nghiên cứu Kinh Thánh Do Thái và đưa Ngài đến nguyện đường để giảng dạy.
Chắc chắn hai vị cũng đã dậy Ngài làm thế nào để tìm thấy Thiên Chúa ngay trong
vẻ đẹp của thiên nhiên, trong các công việc bình thường của cuộc sống và ở những
người chung quanh.
Trường học của Chúa
Kitô. Khi trưởng thành, Chúa Giêsu đã tự mình tìm hiểu
Thiên Chúa. Hãy nhớ lại việc Ngài ở lại đền thờ ở Giêrusalem khi cha mẹ Ngài
trên đường về nhà. Đó là vì Ngài nóng lòng được ở trong “nhà Cha” (Lc
2:49).
Rồi sau khi tập họp các môn đệ và
bắt đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu tiếp tục “rút vào những nơi thanh vắng” để
cầu nguyện: bên bờ biển, trên đỉnh núi, bất cứ nơi nào Ngài có thể tìm thấy sự
thanh vắng (Lc 5: 16; Mc 3: 7, 23). Trong tính nhân loại, Chúa Giêsu khao khát
có được thời gian ở một mình với Cha Ngài và Ngài dành ưu tiên thời gian cho
Ngài và cho các môn đệ (Mt 6: 6). Điều rất quan trọng là Ngài thường dậy thật sớm
vào buổi sáng hoặc thức cả đêm để cầu nguyện (Mc 1: 35; Lc 6: 12).
Chúa Giêsu có ý hướng đến Cha
Ngài trong cầu nguyện bất cứ khi nào Ngài phải đối diện với một quyết định quan
trọng hoặc phải đối mặt với những tình huống khó khăn. Ngài cầu nguyện trước
khi Ngài cho Lazarô sống lại (Ga 11: 41-42). Ngài cầu nguyện trước khi chọn
Mười hai Tông đồ và khi Ngài đau buồn về cái chết của Gioan Tẩy giả
(Lc 6: 12; Mt 14: 13) và Ngài cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmani khi biết Ngài sắp
bị bắt và cuộc hành hình sắp đến (Mt 26: 36- 46)
Trong suốt thời gian này, các môn
đệ của Chúa Giêsu quan sát Ngài cầu nguyện và họ muốn xem mối liên hệ giữa đời
sống rao giảng công khai và cuộc sống cầu nguyện ẩn dật của Ngài. Vì vậy rất tự
nhiên họ nói với Ngài “Thưa Thầy, xin dậy chúng con cầu nguyện” (Lc
11:1). Chúa Giêsu tất nhiên là vô cùng hạnh phúc và sẵn sàng giúp họ, Ngài dậy
họ kinh mà chúng ta gọi là “Kinh Lạy Cha”. Nhưng Ngài không chỉ dậy họ những từ
ngữ để đọc. Ngài đã dậy cho họ biết làm thế nào để phát triển mối quan hệ với
Thiên Chúa. Ngài đã chỉ cho họ thấy rằng họ có thể được gọi Thiên Chúa là Cha
giống như Ngài đã gọi.
Lời Nguyện chúng ta dám đọc
Kinh Lạy Cha giản dị đến độ một đứa
trẻ cũng có thể bập bẹ nhưng lại phong phú đến nỗi ngay cả các thánh và các nhà
thần học cũng không thể dò được hết sự thâm sâu của nó. Vì vậy hãy xem một số
dáng vẻ đàng sau những lời Đấng Cứu Thế dã dậy cho chúng ta.
Sự thân mật với Chúa Cha
“Lạy Cha chúng con ở trên trời”
(Mt 6: 9). Cụm từ này là chìa khóa cho toàn bộ kinh nguyện. Trong tất cả những
người nam, nữ thánh thiện trong Cựu Ước, ngay cả Môsê cũng không được gọi Thiên
Chúa là Cha. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể có mối liên hệ thân thiết như vậy.
Tuy nhiên Ngài mời gọi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Ngài mời gọi chúng ta
xưng hô với Thiên Chúa như là con cái của Thiên Chúa với thái độ của sự tự tin
trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thật là một đặc ân, Thiên Chúa
là Cha của bạn. Thiên Chúa thương yêu bạn với cùng một thứ tình yêu dành cho
Chúa Giêsu (Ga 16:27)
Tôn kính và tôn thờ
“Chúng con nguyện danh Cha cả
sáng” (Mt 6: 9). Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thường
bắt đầu bằng việc đem những nhu cầu của mình đến với Thiên Chúa rồi sau đó mới
nghĩ đến Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo ngược lại, Ngài đặt Thiên Chúa trước
tiên. Ngài đến với Cha Ngài bằng thái độ tôn kính và Ngài yêu cầu chúng ta cũng
làm như vậy. Ngay từ đầu Ngài chuyển sự chú tâm của chúng ta đến sự thánh thiện
và tốt lành của Thiên Chúa để chúng ta đến với Thiên Chúa với tấm lòng khiêm
nhường và biết rằng cầu nguyện trước hết là về Thiên Chúa, không phải về chúng
ta.
Từ Bỏ
“Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6:10). Chúa Giêsu chắc
chắn đã học được ý hướng cầu nguyện từ Mẹ Ngài. Thực ra, Maria đã cầu nguyện những
lời tương tự như trong biến cố Truyền Tin “Xin hãy thành sự cho tôi
theo lời Ngài!" (Lc 1: 38). Từ lời cầu nguyện của Maria đến sự
vâng phục của Chúa Giêsu trên thập giá cho đến việc Maria lặng thinh buông bỏ
dưới chân thập giá, cả hai đều hướng tới cầu nguyện để tìm sức mạnh phó
dâng mọi sự cho Thiên Chúa. Trong việc dậy cho các môn đệ kinh nguyện này, Chúa
Giêsu cũng mời gọi chúng ta dành ưu tiên cho Thiên chúa.
Sự Tin cậy.
“Xin cho chúng con hôm nay lương
thực hàng ngày” (Mt 6:11). Hãy nhớ cách Chúa Giêsu thường đến với
Thiên Chúa trong lời cầu nguyện như thế nào? Ngài sống mỗi ngày với thái độ
khiêm nhường và tin cậy nơi Cha Ngài, bây giờ Ngài dậy chúng ta mang những nhu
cầu của chúng ta, lớn cũng như nhỏ đến với Chúa Cha. Nhưng thay vì chỉ trông đợi
vào việc tìm kiếm sự tin cậy ở nơi chúng ta, Ngài ban chính Thịt và Máu của
Ngài cho chúng ta làm của ăn hàng ngày. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đấng đã
ban chính Mình cho chúng ta trong phép Thánh Thể cũng sẽ nâng đỡ chúng ta bằng
ân sủng của Ngài trong suốt cả ngày.
Sự Hối cải và Lòng Thương xót
“Xin tha nợ chúng con như chúng
con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6: 12) Chúa
Giêsu không phải là người xa lạ với sự yếu đuối của con người. Ngài không bao
giờ phạm tội nhưng Ngài cũng bị cám dỗ giống như chúng ta. Ngài biết chúng ta
thường xuyên rơi vào tội lỗi và cần được tha thứ. Ngài cũng biết rằng Ngài sẽ
hiến dâng cuộc sống của Ngài cho việc hòa giải giữa chúng ta với Thiên Chúa. Vì
vậy Ngài đã dậy chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho lòng thương xót này mà cũng vì
lòng thương xót này Ngài đã phải trả giá rất đắt. Nhưng Ngài cũng dậy chúng ta
tha thứ cho bất cứ ai gây tổn thương cho chúng ta cũng giống như Chúa Cha đã
tha thứ cho chúng ta.
Tín Thác.
“Xin chớ để chúng con sa chước
cám dỗ” (Mt 6; 13). Khi Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc,
Ngài tin tưởng vào Thiên Chúa và lời của Thiên Chúa để bảo vệ mình (Mt 4: 1-11).
Chúng ta cũng cần phải tin tưởng vào Thiên Chúa để được bảo vệ khỏi sự dữ. Mỗi
ngày cho dù phải đối diện với bão tố hay nguy hiểm, chúng ta có thể kêu lên “Lạy
Chúa xin cứu con” giống như Phêrô đã làm khi sóng gió làm cho ông hoảng sợ (Mt
14: 30). Chúa Giêsu thúc giục chúng ta phải dựa vào Cha Ngài như là lá chắn và
để tăng thêm sức mạnh cho chúng ta bất cứ khi nào chúng ta phải đối diện với những
cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỉ.
Dựa vào trái tim Chúa Giêsu.
Cũng giống như tập luyện để chơi
một nhạc cụ, học cầu nguyện cũng không thể học một cách máy móc. Cầu nguyện
không chỉ là những gì chúng ta nói hoặc những gì chúng ta làm. Đó là ý hướng của
trái tim. Mỗi một khi chúng ta đến với Chúa Giêsu là chúng ta nương tựa vào
trái tim của Ngài một ít và làm cho mối liên hệ của chúng ta với Ngài và với
Cha Ngài sâu đậm hơn. Chúng ta học cách làm thế nào để đến với Thiên Chúa bằng
những thái độ của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta học được ý hướng này thì bất cứ
hình thức cầu nguyện nào cũng có thể trở thành cuộc gặp gỡ mặt đối mặt với
Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện của chúng ta trước
Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể có thể trở thành một sự tuôn đổ tình yêu. Việc
chúng ta quì gối trước tượng Chịu Nạn có thể trở thành sự ăn năn chân thành về
tội lỗi, làm cho chúng ta được tha thứ nhiều hơn. Và những lời nguyện chúng ta
đọc trong Thánh lễ có thể trở thành của lễ tình yêu dâng lên Chúa Cha. Trong tất
cả những cách thức này và nhiều hơn nữa chúng ta có thể dám cầu nguyện theo
cách của Chúa Giêsu, Người Thầy đã dậy chúng ta./.
7.
KINH THÁNH GIUSE *cầu
nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế,
Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria.
Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài;
Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài;
Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài.
Lạy Thánh Giuse diễm phúc,
xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con
và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời.
Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm,
và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.
8.
HÁT MỘT BÀI VỀ THÁNH GIUSE
9.
KINH CÁM ƠN
10. KINH TRÔNG CẬY
Giáo Xứ
Đức Mẹ Lavang, Bảo Lộc