Ngày 29.05.2006
NGÁO ỘP
Ga 16:29-33
Cách đây vài năm, trước
ngày cưới, đôi tình nhân kia đi vô rừng dạo chơi. Càng đi càng thấy tâm hồn hòa nhập vào thiên
nhiên. Bỗng nhiên, chàng và nàng hét lên. Một chú gấu khổng lồ xuất hiện lù lù trước mặt. Hồn vía lên mây. Nhưng sau đó chàng và nàng lấy lại bình tĩnh. Họ rất nhanh trí, khoác vai nhau và cùng la lớn. Con gấu thấy một vật to hơn mình, liền lủi mất. Thế là niềm hy vọng lại sáng rực trong tim đôi
tình nhân. Niềm vui ngày cưới lại rộn lên
trong ánh mắt . . .
Có lẽ chú gấu đó khác
chi con “ngáo ộp” thuở chúng ta còn thơ. Trong
thế gian, chúng ta giống như trẻ thơ luôn bị ám ảnh và đe dọa vì những thứ “ngáo
ộp” đầy hung ác. Chính Thày đã vạch trần
mối hiểm nguy lớn lao đó (x. Ga 6:33). Làm
sao con người có thể chống chọi với cả thế gian đầy mưu sâu chước độc ?
Giữa biển đời đầy gian
nan thử thách, người môn đệ không thể độc hành mà toàn mạng. Trái lại, muốn sống bình an và hành động kết
quả, họ phải đồng hành với một nhân vật vĩ đại, đó là Ðức Kitô. Chỉ một mình Người mới có đủ sức mạnh giúp họ
toàn thắng cơn sợ hãi. Nhưng, căn cứ vào
đâu, Thày dám quả quyết : “Thày đã thắng thế gian.” (Ga 16:33) ?
Nếu chết đi và không
bao giờ trỗi dậy, chắc chắn Thày không bao giờ dám khẳng quyết như thế. Nhưng Thày đã phục sinh. Thày đã chiếm được một
vị thế độc tôn trong lịch sử nhân loại và tâm hồn con người. Thày không còn sợ hãi bất cứ thế lực nào, kể
cả tử thần. Bởi thế, nếu có Thày song hành,
dù có gặp ác quỷ, người môn đệ vẫn bình an.
Không một thế lực nào có thể lay động và cướp mất kho tàng cao quý trong
tâm hồn họ.
Những nguy hiểm đe dọa
mạng sống và hạnh phúc con người đến từ thiên nhiên và đồng loại. Nếu biết trước, con người có thể tránh khỏi hay
giảm bớt thiên tai. Nhưng phần lớn đau
khổ đến từ đồng loại. Loại đau khổ này lớn
cả về phẩm chất, số lượng và cường độ. Nhưng nguy hiểm lớn nhất chính là cái tôi
kệch cỡm của chúng ta. Dù sao, nếu hiểu biết, con người có thể tránh
xa cạm bẫy. Bởi thế, Thày cảnh giác môn đệ
trước những thách đố. Tìm đến Thày, người
môn đệ sẽ nắm chắc phần thắng, vì Thày là sự khôn ngoan của Thiên Chúa và là chân
lý giải thoát nhân loại.
Thày trở thành nơi trú ẩn
an toàn và điểm tựa vững chắc nhất, vì Thày luôn ở bên Chúa Cha, Ðấng tạo thành
và bá chủ muôn loài. Hơn nữa, Thần Khí
luôn nằm trong tay Thày và nhận lệnh Thày để giải thoát kịp thời những ai thuộc
về Người. Trong thế chân vạc là Ba Ngôi
Thiên Chúa, người môn đệ còn sợ chi ai ?
Sợ hãi chẳng qua chỉ là hậu quả hay dấu chỉ của một niềm tin thiếu vắng.
Lạy Chúa, cả một trái núi
ngạo nghễ đang sừng sững trước mặt và một cây đa chằng chịt gốc rễ tham sân si đang
quấn chặt con. Con không còn nhận ra chính
mình và người anh em con nữa. Thân con
nhỏ bé, nhưng lúc nào con “ngáo ộp” cũng muốn nuốt sống con. Tiếng gầm thét kinh hoàng làm con thất điên
bát đảo. Con thấy những nanh vuốt thật
khủng khiếp của con “ngáo ộp” trong những quyến dũ quyền lực, danh vọng, xa hoa
. . .
Lạy Chúa, xin giải thoát
con khỏi nanh vuốt con “ngáo ộp” đó. Xin
mau sai Thánh Linh đến canh tân mặt đất, nhất là phần đất quê hương yêu dấu của
con !
lm.đỗ lực, op