“CÁC NGƯƠI HÃY COI
CHỪNG BỌN LUẬT SỸ”
(Lời Chúa thứ 7
tuần 9 TN)
Đó là lời cảnh báo của Chúa Giêsu cho
dân chúng, lý do là vì luật sỹ với thái độ giả đạo đức của họ nhằm che lấp những
tham vọng “nuốt hết tài sản của các bà
góa”. Thánh Phaolô cũng khuyên người môn đệ cần phải cảnh giác ý thức “sẽ có một thời, bấy giờ người ta không muốn nghe
giáo lý lành mạnh nữa, nhưng theo tình tư dục…”
Ngày nay những lời cảnh báo trên vẫn cần
phải được lắng nghe. Thời đại nào cũng có “giới luật sỹ” của thời đại đó. Hôm
nay có rất nhiều tiến sỹ như thế. Họ
ưa được mọi người chú ý đến với những bài báo chất chứa những luận chứng xem ra
rất khoa học, nhưng lại ẩn chứa những tham vọng chính trị hoang đường làm lu mờ
hình ảnh một Giáo Hội Tông Truyền. Một Giáo Hội “thận trọng trong mọi vấn đề, can trường chịu đau khổ, làm phận sự người
rao giảng Phúc Âm, chu toàn bổn phận phục vụ…” một Giáo Hội gồm “những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện”.
Một Giáo Hội gồm những “bà góa” chỉ
vì lòng tin vào Thiên Chúa sẵn lòng dù “đang
túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống” vào hòm tiền đền thờ,
cho dù nó được quản trị bởi một đội ngũ những tư tế bất xứng và tham ô. Giáo Hội
đã, đang và mãi mãi cống hiến tất cả để phục vụ ngay cả cho những kẻ thù giết hại
mình, vì “trông đợi Người xuất hiện.”
Nhiều “luật sỹ thời đại” đã dùng những luận chứng giả mạo, vu khống, lăng
mạ… một giáo hội, một hàng giáo phẩm đã
mặc lấy thân phận của người tôi tớ để phục vụ… như là một giáo hội, một
hàng giáo phẩm thỏa hiệp. Họ quên điều
chính Chúa Giêsu đã khen ngợi “bà góa”
trong Tin Mừng hôm nay : “đã bỏ tất cả những
gì mình có để nuôi sống”.
Lm.
Giuse Bảo Lộc