“PHẦN THẦY, THẦY
BẢO CÁC CON…”
(Thứ 6 tuần 10 TN)
Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay có một điều chúng
ta cần suy niệm : suy nghĩ và hành động của con người hoàn toàn khác xa với suy
nghĩ và hành động của Thiên Chúa. Trong thời Elia, “con cái Israel đã phản bội với giao ước của Chúa, phá hủy các bàn thờ,
dùng gươm giết các tiên tri của Chúa…”, nhưng Chúa vẫn trung thành với Giao
Ước : Ngài sai Elia xức dầu phong vương cho các vua, và xức dầu phong Êlisê làm
tiên tri để kế tục sự nghiệp tiên tri của Elia.
Vào thời Chúa Giêsu, Israel dâm loạn
trong đời sống gia đình, xã hội và thậm chí cả trong tôn giáo…nhưng Chúa Giêsu
vẫn một mực bảo vệ lề luật Chúa thậm chí Ngài còn đòi hỏi ở một mức độ tuyệt đối
cao hơn “Phần Thầy, Thầy bảo các con…thà
mất một phần chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”.
Suy nghĩ và hành động của Chúa như
“tiếng gió hiu hiu” mà Elia cảm nhận
được trên núi Horeb : là ân sủng yêu thương theo đuổi con người. Ân sủng ban
cho con người tình yêu thanh khiết và trung tín, bất chấp dục tình nổi loạn
trong con người như “gió bão xé núi non,
nghiền nát đá”, như “đất động”,
như “lửa thiêu”.
Từ những khác biệt đó, nếu con người
muốn đứng vững và tồn tại, thì hãy như
Elia “ra đứng trên núi trước tôn
nhan Chúa”, và hãy nghe lời vịnh ca “Hãy
tìm ra mắt Ta” “để nhìn xem những ơn
lành của Chúa trong cõi nhân sinh”. Từ đáy thẳm tâm hồn hãy cầu xin “Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi
con… xin đừng hất hủi con.”
Trước bão táp thời đại: những thế
lực truyền thông đang sâu xé Giáo Hội, xin cho chúng ta biết “chờ đợi Chúa, và sống can trường… chờ đợi
Chúa” như Elia xưa.
Lm. Giuse Bảo Lộc