“CÁC
CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI THIÊN CHÚA VÀ TIỀN CỦA ĐƯỢC”
(Lời Chúa thứ 7 tuần 11 TN)
Để xác định ý nghĩa mệnh lệnh trên
đây, Chúa Giêsu nói “Tiên vàn các con hãy
tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ
ban thêm cho các con.” Rất nhiều lần chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Nước
Thiên Chúa” chính là Ngài, và sự công chính của Thiên Chúa chính là Tình Yêu của
Người được bày tỏ ra trong Người Con Một. Và
những điều ấy làm thành sứ mạng của Giáo Hội, của mỗi người môn đệ. Cha
Piedro Gheddo nhận định ngày nay người ta “suy
giảm âm vang về sứ mạng, về loan báo Tin Mừng” “người ta ngày càng
nói nhiều đến những chủ đề khác như hòa bình thế giới, phát triển, viện trợ quốc
tế, nợ nước ngoài, vân vân... Trước đây, vào buổi tối trước ngày Chúa Nhật Sứ Mạng
hằng năm, chúng ta luôn được nghe các chứng từ của các thừa sai đang làm việc
trực tiếp trên cánh đồng sứ mạng: các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo dân tình
nguyện. Ngày nay thì vào dịp này, thiên hạ đến nghe các “nhóm thừa sai” bình luận
về việc sản xuất vũ khí hay về việc tư hữu hóa nguồn nước, với các chuyên gia
liên hệ đến các chủ đề đó”. Đây cũng là điều đang tràn lan trên các trang mạng
khi đề cập đến các biến cố trong Giáo Hội Việt Nam gần đây khi người ta đồng
hóa SỰ THẬT, CÔNG LÝ với những tranh đấu cho nhân quyền. SỰ THẬT VÀ CÔNG LÝ CỦA
TIN MỪNG mà Giáo Hội có nghĩa vụ làm chứng kể cả bằng sự tử đạo là ĐỨC GIÊSU
KITÔ, chứ không phải là những quyền con người. Trong Đức Giêsu, những quyền con
người được bảo đảm và thăng hoa và đó là những điều được Thiên Chúa ban tặng
cho chúng ta cùng với CON CỦA NGƯỜI.
Vua Gioas đã quên nguồn gốc của
ngai vàng ông có là hồng ân Thiên Chúa ban qua tư tế Gioađa khi theo lời Thầy
Tư Tế này ông đã nhìn nhận và tôn thờ Thiên Chúa. Bây giờ vua lại xiêu lòng
nghe theo lời dua nịnh của các thủ lãnh Giuđa đã bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ
mình, thế nên cuối cùng ông đã bị tru diệt. Đó phải là bài học cho chúng ta hôm
nay : khi quên lãng SỨ MẠNG TÌM KIẾM ĐỨC KITÔ VÀ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI, thì ngay cả
quyền con người chúng ta tìm kiếm cũng không thể đạt tới.
Lm. Giuse Bảo Lộc