“CHỈ
CÓ NGƯỜI THỰC HIỆN Ý CHA THẦY…”
(Lời Chúa thứ 5 tuần 12 TN)
Khi đọc lại lịch sử Israel-Giuđa
chúng ta thấy một sự kiện : Các đền Thánh bị tàn phá, những đồ Phụng Tự Thiên
Chúa bị đem đi xử dụng vào các việc trần tục tội lỗi. Sự việc như vậy cũng còn
xẩy ra ngày hôm nay ở nhiều nơi kể cả ở Việt Nam. Theo cách nhìn của loài người
thì đó là do sự tàn bạo và vô luân của các chế độ cầm quyền. Nhưng cách nhìn của
Kinh Thánh lại khác : đó là do tội lỗi của Dân Chúa, sự phản bội lại giao ước của
Ngài. Tội lỗi ấy quy về ai? Chúng ta gặp được câu trả lời của chính Chúa Giêsu ở
một đoạn Tin Mừng khác khi người ta báo tin cho Chúa về tháp Siloe sập đè chết
nhiều người “Các ngươi tưởng những người ấy
tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem sao? Không phải thế, nếu các ngươi
không ăn năn hối cải…” Hoán cải để “thực
hiện ý Cha Thầy”.
Biết bao người trong Giáo Hội
chúng ta hôm nay vẫn nói với Chúa “Lạy
Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân
danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư” Nhưng
Chúa lại nói “Tao chẳng hề biết các ngươi
hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”. Như thế trước các sự
kiện khốn khó khắp nơi, chúng ta được mời gọi không để kết án người này hay người
khác, nhưng được kêu gọi sám hối để “xây
nhà mình trên đá” là LỜI CHÚA VÀ THI HÀNH LỜI CHÚA.
Nói như thế không có nghĩa là bao
che cho những bất công, những tội ác, những điều vô luân, nhưng chính lòng sám
hối quay trở về với Lời Chúa sẽ biến đổi tất cả thành sự lành cho những kẻ tin.
Lm. Giuse Bảo Lộc