“LẠY
NGÀI. NẾU NGÀI MUỐN…”
(Lời Chúa thứ 6, tuần 12 TN)
Thiên Chúa có thể làm được tất cả
mọi sự. Đó là điều Người muốn cho Dân Người tin để phó thác cuộc sống cho Tình
Thương quyền năng của Ngài. Câu chuyện trong Tin Mừng cho thấy bệnh Phong Cùi
vào thời Chúa Giêsu bị coi là ngoài khả năng chữa trị của mọi thầy thuốc, nhưng
với lòng tin của bệnh nhân trong lời kêu cầu : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch” thì Chúa Giêsu đã chữa
lành cho anh ta.
Lịch sử Israel cũng là lịch sử dấn
thân của Thiên Chúa vào cuộc sống của dân tộc này : Ngài đã dùng quyền năng vực
dậy Israel từ thân nô lệ, xây dựng họ thành vương quốc thịnh vượng, khi họ kêu
cầu với lòng tin phó thác trong Giao Ước với Ngài. Ngược lại khi họ phản bội
giao ước và điếm đàng với ngẫu tượng dân ngoại, thì Ngài cũng để kẻ thù thiêu hủy
tàn phá, và đầy họ vào kiếp nô lệ : đó là thực tế xẩy ra cho Israel trước đó,
và cho Giuđa trong cuộc tàn sát của vua Nabucodonosor.
Lịch sử của một con người hay của
một dân tộc không chỉ là lịch sử của chỉ bản thân họ, nhưng còn là LỊCH SỬ SỰ
QUAN PHÒNG của Thiên Chúa đã đi vào lịch sử của chính họ.
Giáo Hội trên đường lữ hành có sứ
mạng giúp cho Dân Chúa khám phá và tín thác cho Thiên Chúa đang đi qua đời họ :
bất chấp những tang thương thay đổi do những thế lực tối tăm, những ai tin và
phó thác cho sự Quan Phòng của Thiên Chúa sẽ chắc chắn có một tương lai vinh
quang rực rỡ. Giáo Hội không có sứ mạng thay thế quyền bính trần thế của một
dân tộc, một quốc gia, nhưng chỉ có sứ mạng củng cố đức tin cho anh chị em
mình. Chính sự Quan Phòng Yêu Thương của Thiên Chúa sẽ hướng dẫn lịch sử nhân
loại.
Lm. Giuse Bảo Lộc