“HỠI
SATAN, HÃY LUI RA ĐÀNG SAU THẦY…”
(Lời Chúa thứ 5 tuần 18 TN)
Theo Thánh Kinh và Truyền Thống của Hội Thánh thì Satan
chính là các thiên thần đã CHỐI BỎ Thiên Chúa và Nước của Ngài trong Chúa Giêsu
cách triệt để và không thể thay đổi. Mà một trong những khía cạnh nền tảng của
Nước Thiên Chúa trong Đức Giêsu là mầu nhiệm KHỔ NẠN. Điều đó cũng phù hợp với
tính cách kiêu ngạo của SATAN không chấp nhận sự TỰ HỦY trên thập giá.
Chính vì ý nghĩa đó, khi Phêrô can gián Chúa Giêsu “Thầy
chẳng phải như vậy đâu” liền bị Đức Giêsu bảo “Hỡi Satan, hãy lui ra đằng
sau Thầy”. Qua lời này, nhiều người đã nghĩ đó là lời mắng của Chúa. Nhưng sự
thực không phải thế. Chúa Giêsu chỉ muốn cho Phêrô nhận diện được tính nghiêm
trọng của thái độ của ông: một thái độ giống như thái độ của Satan : kiêu ngạo
chối bỏ con đường Thiên Chúa thiết lập và xây dựng Nước Ngài trong con người HIỀN
LÀNH VÀ KHIÊM HẠ của Đức Giêsu. Và điều quan trọng hơn Chúa Giêsu muốn cho
Phêrô “Lui ra đàng sau Thầy” để biết và đi trên con đường Người đi
“con đường tự hủy và vâng phục Thiên Chúa” “con đường mang tên KITÔ”
Tuy là con đường khổ nạn, nhưng lại đường phá tan ách thống
trị của SATAN KIÊU NGẠO, làm cho Giáo Hội được đứng vững trước mọi sức công phá
của ĐỊA NGỤC. Trên con đường này như Giêrêmia loan báo chính Thiên Chúa cầm tay
dắt chúng ta bước đi để tới miền đất hứa.
Lm.
Giuse Bảo Lộc