“Ở ĐÂU CÓ HAI HOẶC BA NGƯỜI TỤ HỌP NHÂN
DANH THẦY, THÌ THẦY Ở GIỮA NHỮNG NGƯỜI ẤY”
(Lời Chúa thứ 4 tuần 19 TN).
Trong cách Chúa Giêsu dạy ứng xử với những kẻ sai lỗi, chúng
ta thấy Chúa coi Cộng Đoàn như là nấc hòa giải cuối cùng Ngài dành cho tội
nhân. Thậm chí Chúa còn nói “Những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng
cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ”.
Nhưng giá trị của Cộng Đoàn hệ tại ở sự Hiệp Nhất.
Trong một xã hội như xã hội hôm nay thì sự hiệp nhất thật
mong manh, một đàng người ta khát khao sự hiệp nhất, nhưng mặt kia thì sự chia
rẽ lại đang thống trị trong mọi lãnh vực. Ngay cả trong lòng Giáo Hội chúng ta
cũng cảm nghiệm được cái thực tế đau xót này : người ta nói nhiều đến nhu cầu
hiệp nhất, nhưng ở khắp nơi chúng ta lại thấy nổ ra sự phân rẽ. Giáo Hội Việt
Nam hôm nay đang đứng trước cái thử thách lớn lao : người ta đang cố gắng để
phân hóa Giáo Hội, cách riêng họ nhắm tới Hàng Giám Mục, khi tách số Giám Mục
này với những Giám Mục khác… nhằm làm giảm uy tín của Hội Đồng Giám Mục. Và như
thế họ làm cho tiếng nói HÒA GIẢI của Giáo Hội mất đi năng lực xây dựng một CỘNG
ĐOẢN BÌNH AN.
Nhưng Giáo Hội nhớ lại Lời Chúa hứa để khẳng định SỰ HIỆP NHẤT
của GÍAO HỘI tùy thuộc sự hiệp nhất với Đức Kitô. Giáo Hội không đối đầu với những
thế lực phân hóa Giáo Hội, nhưng chỉ hết niềm tin tưởng gắn bó với Đức Giêsu bằng
sự CẦU NGUYỆN, bằng SUY NIỆM LỜI CHÚA, bằng sự thi hành ĐỨC ÁI MỤC TỬ.
Lm. Giuse Bảo Lộc