“NẾU SỰ
THỂ VIỆC VỢ CHỒNG LÀ NHƯ THẾ, THÌ TỐT HƠN ĐỪNG CƯỚI VỢ”
(Lời
Chúa thứ 6 tuần 19 TN)
Các môn đệ, trong đó có những người đã có gia đình, đã phải
thốt lên “Tốt hơn đừng cưới vợ” sau khi nghe Chúa nói về việc không được rẫy vợ,
cho chúng ta thấy việc vợ chồng có rất nhiều uẩn khúc và khó khăn. Tôi cũng được
biết những đôi bạn công giáo con nhà gia giáo và đạo đức, bản thân họ đều là những
người có thiện chí và quảng đại, tham gia những công việc chung trong xứ đạo
cách tích cực : ca đoàn, đoàn thể, đóng góp nhiều công của… thế nhưng đời sống
hôn nhân của họ thì muôn vàn khó khăn, thậm chí đã tan vỡ…
Thế nhưng Lời Chúa cũng nói về đời sống độc thân là một điều
không phải ai cũng hiểu và có thể sống, mà chỉ những ai được Chúa ban cho ân huệ
ấy mới có thể hiểu và sống trọn vẹn.
Vậy vấn đề theo Lời
Chúa là phải quay trở về với thưở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người và
ban cho họ tình yêu : “Nào các ông đã chẳng
đọc thấy rằng : Từ thưở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng loài người có nam có nữ… Vậy
điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly.” Phải, từ thưở
ban đầu, tình yêu không phải là cái quyền của con người, không phải là sản phẩm
của con người, nhưng Tình Yêu là ân huệ Thiên Chúa ban để con người là “Hình Ảnh”
của Thiên Chúa. Nói cách khác Tình Yêu là “bản thể” của Thiên Chúa chia sẻ cho
con người. Thiên Chúa mới là chủ thể của Tình Yêu.
Chính vì con người cho rằng Tình Yêu là cái gì riêng của bản
thân nên đã làm cho hôn nhân trở nên mong manh và dễ tan vỡ như chính con người
họ. Lẽ ra họ phải học biết điều này là : chính Tình Yêu có chủ thể là Thiên
Chúa, do đó mà khi Yêu họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa mình, và được bước
vào sự sống vĩnh hằng. Cũng vì thế, khi dấn thân trong đời sống độc thân vì
Thiên Chúa, con người muốn đong đầy Tình Yêu độc nhất và vô cùng phong phú của
Thiên Chúa, để có thể Yêu Thương như Thiên Chúa yêu thương.
Lm. Giuse Bảo Lộc