“CÁC
NGƯƠI CŨNG HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO TA”
(Lời Chúa thứ 4 tuần 20 TN)
Vườn nho của Chúa
tại Việt
Giáo dân : cách chung là tốt, sốt sắng việc nhà Chúa, nhưng phải nói
lòng đạo thiếu chiều sâu, do đó ít quan tâm đến việc TRUYỀN GIÁO, kể cả việc
TÔNG ĐỒ MÔI TRƯỜNG. Giáo dân tuy không phải là nền tảng của Giáo Hội (theo cách
nói lệch lạc của Ts Hồng Lĩnh) nhưng là thành phần quan trọng nhất của Giáo Hội,
một khi thiếu lửa truyền giáo, tất nhiên công việc truyền giáo tại Việt Nam chậm
phát triển. Và vì thiếu chiều sâu, nên người giáo dân Việt
Linh Mục – Tu Sỹ : nói chung là những người thợ trong vườn nho rất tận tâm,
và có nhiều khả năng, tuy nhiên do hoàn cảnh, họ phải làm những công việc ngoài
chức năng của mình nhiều hơn là những việc do chức năng, nên họ để cho vườn nho
có quá nhiều cỏ dại… hơn thế nữa, những người thợ này thường phải làm việc đơn
độc trên những cánh đồng mênh mông nên thường rơi vào tình trạng thiếu tinh thần
cởi mở và hợp tác.
Chỉ cần nhìn thoáng qua như thế, rõ ràng vườn nho Chúa tại
Việt
Chính Chúa Giêsu khi còn tại thế, nói được là Ngài dành mọi
nỗ lực để có được nhân sự với những tiêu chí rất rõ ràng :
+ “Các con đã được tỉa sạch nhờ Lời Thầy…”
+ “Các con hãy yêu thương nhau…
Để cuối cùng Người đã có một đội ngũ những người thợ luôn
nói được lời này trong mọi hoàn cảnh “Chúng tôi và Thánh Thần quyết định…” Một
lời quyết định sức mạnh và tương lai của vườn nho Chúa.
Lm. Giuse Bảo Lộc