“TA CÒN PHẢI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC THÀNH
KHÁC, BỞI CHÍNH VÌ THẾ MÀ TA ĐÃ ĐƯỢC SAI ĐẾN”
(Lời Chúa
thứ 4 tuần 22 TN)
Đứng trước những phép lạ Chúa đã thực
hiện, dân Carphanaum đi tìm Chúa và họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà
đi. Thực ra họ cần những phép lạ đã đem lại cho cuộc sống của họ thêm bảo đảm
an lành và sung túc. Họ không biết rằng cái mà Chúa có thể cống hiến cho họ thì
Ngài đã làm đó là Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nhưng xem ra họ không cần điều đó!
Chính vì thế sau này họ là một trong những thành phố bị Chúa lên án.
Những vấn đề dân Carphanaum cần : đó
là chữa lành bệnh tật cho họ, là giải thoát họ khỏi những áp bức từ quỷ thần hay
từ xã hội, là cho họ cơm bánh…và đó cũng là những gì nhiều người ngày hôm nay
cũng chờ đợi nơi Chúa và Giáo Hội. Nhưng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và Đức Giêsu
rao giảng và Giáo Hội loan báo nằm trên một bình diện khác. Tin Mừng ấy nhằm
biến đổi trái tim con người trở nên nhân lành như Cha trên trời là Đấng nhân
lành, để họ biết phục vụ và yêu thương nhằm xây dựng một xã hội đặt nền tảng trên
chân lý, công bình và hiệp nhất.
Hôm nay Đức Giêsu rời bỏ Carphanaum
mà đi, không phải Người không nhìn đến những cảnh khốn cùng của họ, không phải
Người quay lưng lại với những đau khổ của họ. Nhưng Người khẳng định Tin Mừng
Người đã công bố cho họ chính là lời giải đáp cho mọi nhu cầu của họ. Tin Mừng
ấy đòi hỏi họ phải mở rộng trái tim để được thanh tẩy khỏi mọi đam mê trần thế,
hầu có được Thánh Thần mà tái thiết xã hội họ đang sống với tình yêu phục vụ
của chính Người. Đó cũng là điều Giáo Hội hôm nay muốn nói với mọi người trong
mọi hoàn cảnh rằng phải trở về với TIN MỪNG lấy TÌNH YÊU THÁNH THẦN mà giải quyết
mọi vấn đề trong cuộc sống.
Lm. Giuse Bảo Lộc