“CHÚA ĐỘNG LÒNG THƯƠNG VÀ BẢO BÀ “ĐỪNG KHÓC
NỮA”
(Lời
Chúa thứ 3 tuần 24 TN)
Bài Tin Mừng là một trong rất ít trường hợp Chúa Giêsu làm
phép lạ mà không chờ lòng tin nài xin của người ta. Điều ấy cho thấy LÒNG
THƯƠNG XÓT của Chúa vượt lên trên mọi khát vọng của con người. Nhưng mục đích của
mọi dấu lạ Chúa thực hiện thì như bài Tin Mừng kết luận “Mọi người đều sợ hãi
và ngợi khen Thiên Chúa”, có nghĩa là nó đưa người ta đến Đức Tin vào Thiên
Chúa. Có thể nhiều người trong chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ Chúa đáp ứng nhu
cầu của con người, để rồi kết luận Giáo Hội cũng có sứ vụ phải “đồng cảm và đồng
thuận” dấn thân đi làm cách mạng chính trị đứng về phía người nghèo dành lấy sự
công bình cho con người.
Giáo Hội có sứ vụ phục vụ người nghèo, đó là bản chất của
Giáo Hội. Nhưng sự phục vụ ấy không có nghĩa là phải làm cách mạng chính trị,
mà sự phục vụ nhằm đem ƠN CỨU ĐỘ, mà nói cụ thể là đem CHÚA GIÊSU đến cho người
nghèo. Nói theo Thánh Phaolô, sự phục vụ của Giáo Hội dành cho người nghèo là
làm cho họ trở nên chi thể của Đức Kitô, để tất cả “cùng uống trong một Thánh
Thần”. Người nghèo phải nhận được điều “Thiên Chúa đã thiết lập họ trong Hội
Thánh”. Nói cách khác, họ phải nhận ra được ân điển của LÒNG THƯƠNG XÓT Chúa hầu
tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa.
Nếu phải có “sự đồng cảm và đồng thuận” nào trong Hội Thánh
thì đó là cùng nhau làm nên một thân xác của chính Đức Kitô. Một thân xác bị
treo trên Thập Giá để tuôn đổ nước Thánh Thần cho nhân loại. Hầu trong thân xác
ấy Thánh Thần kêu lên “Abba” “Lạy Cha”.
Lm. Giuse Bảo Lộc