“CÓ HẠT RƠI TRONG ĐẤT TỐT, ĐÃ MỌC LÊN VÀ KẾT
QUẢ GẤP TRĂM”
(Lời
Chúa thứ 7 tuần 24 TN)
Bài Tin Mừng này muốn cho thấy những kết quả khác nhau của Lời
Chúa tùy thuộc vào MẢNH ĐẤT mà Lời được gieo xuống. Chúng ta dừng lại trên mảnh
đất TỐT để thấy những phẩm chất cần cho Lời sinh hoa trái :
Chính Chúa nói về mảnh đất tốt này : “là những người nghe Lời
với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được
hoa trái”. Nhưng cũng như Chúa đã khẳng định “duy một mình Thiên Chúa là tốt
lành và thiện hảo” nên phải nói chỉ có ai ở trong Thiên Chúa mới có được tấm
lòng tốt lành và thiện hảo. Và cũng phải nói rằng duy chỉ có Thiên Chúa mới có
sự kiên nhẫn đích thật như lịch sử cứu độ cho thấy, nên cũng chỉ có ai ở trong
Thiên Chúa mới có sự kiên nhẫn thật.
Như thế phải đón nhận Lời
Chúa bằng chính tấm lòng của chính Thiên Chúa, mới làm cho Lời sinh hoa trái
phong phú. Thánh Augustino đã trải nghiệm về điều này nên đã viết trong cuốn “tự
thú” : “Hình như vĩnh
cửu là khi mọi xôn xao của thế giới lắng chìm, mọi miệng lưỡi con người không
nói nữa, mọi tư tưởng con người không còn, mọi tưởng tượng giấc mơ ký hiệu hay
tượng trưng đều dẹp bỏ, Và trong cõi yên lặng hùng vĩ đó chỉ có Chúa nói, không
qua con người, hay chữ viết, tiếng thiên thần hay dụ ngôn, nhưng hình như chính
Chúa đang tỏ bày mọi sự.”
Theo đó thì để đón nhận được
Lời, con người phải tự hạ mình xuống cõi yên lặng hùng vĩ ấy. Thánh Augustino cũng
đã viết : “Thánh kinh là cuốn sách dành cho những kẻ khiêm nhượng tuân phục những mầu
nhiệm sâu xa của Chúa… Thánh kinh không tỏ lộ mầu nhiệm cho những
con mắt kiêu ngạo.”
Vì thế trong truyền thống của
Giáo Hội vẫn coi trọng những giờ suy gẫm, một mình đối diện với Thiên Chúa. Và
trong thực hành ngay cả trong Thánh Lễ, Giáo Hội kêu gọi tôn trọng những phút
thinh lặng mà phụng vụ gọi là Thinh Lặng Thánh.
Lm. Giuse Bảo Lộc