Lời Chúa thứ 2 tuần 1 TN
“Lập Tức Bỏ Lưới, Các Ông
Theo Người”,
“Lập Tức Bỏ
Lưới, Các Ông Theo Người”, đó là các ông Simon và Anrê, còn Giacôbê
và Gioan “Hai Ông Bỏ Cha Là Giêbêđê Ở Lại Trên Thuyền …, Và Đi Theo Người”. Như
thế, để đi theo Chúa Giêsu trước tiên người ta phải từ bỏ cuộc sống cũ: bỏ nghề
nghiệp, bỏ cha mẹ… và đó là điều Tin Mừng gọi là “Hoán Cải”.
Thực tế là cuộc sống cũ luôn gắn
bó với những lợi ích trần thế, mà thường những lợi ích đó luôn mang nơi chính
bản thân nó mầm mống của mâu thuẫn, của đối kháng và sự chết, như chúng ta thấy
trong lịch sử xã hội trần gian. Được cụ thể hóa trong Tin Mừng nơi câu chuyện
của Gioan bị Hêrôđê bắt và giết đi.
Trong khi Đức Giêsu đến để khai mở
Nước Thiên Chúa, mời gọi người ta đến cuộc sống mới, cuộc sống mà thư Do Thái
diễn tả “Người Con Đó Nâng Giữ Vạn Vật Bằng Lời Quyền Năng Của Mình, Quét Sạch
Tội Lỗi Chúng Ta”,
cuộc sống gắn bó với Tình Yêu của Thiên Chúa. Tình Yêu là nguyên lý của sự Hiệp
Nhất và Sự Sống.
Cuộc sống mới bắt đầu với việc để
cho “Thiên Chúa Phán Dạy”, mà Lời
dạy cuối cùng của Thiên Chúa chính là “Người Con Mà Ngài Đã Đặt Làm Vị Thừa Kế
Vạn Vật”. Người
Con “Vốn Là Phản Ảnh Sự Vinh Quang Và Là
Hình Tượng Bản Thể Ngài”. Đó cũng là điều cuộc sống mới phải đạt tới. Và đó cũng chính là Tin
Mừng mà người ta phải tin và đón nhận.
Lm. Giuse Bảo Lộc