SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN 6 TN-B
Với Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay, chúng ta có thể cùng suy
nghĩ về những “mụn nhọt” trong Hội Thánh và SỨ VỤ CHỮA LÀNH của Hội Thánh.
Bài trích sách Lêvi nói đến tình trạng có những bệnh nhân
Phong trong xã hội Do Thái và luật đòi phải tách họ ra khỏi trại : họ bị coi là
ô uế. Và trong quan niệm xã hội lúc đó thì đó là tình trạng bệnh hoạn, bất bình
thường do những sức mạnh bí ẩn tác hại. Đụng chạm tới người bệnh phong là bị ô
uế không còn tinh sạch, và không được thi hành tế tự nếu không được thanh tẩy. Sách
Lêvi còn đề cập đến nhiều luật về ô uế và tinh sạch khác và truyền thống Rabbi
đã rất quan tâm giải thích và truyền dạy dân chúng tuân giữ. Chúng ta gặp thấy
trong Tin Mừng, người biệt phái đã nhiều lần cảnh báo các môn đệ của Chúa Giêsu
vi phạm những luật ấy là dấu chỉ khẳng định Thầy của họ đã phá bỏ lề luật Thiên
Chúa. Xác định được những gì là tội, là ô uế, nhưng Lề Luật lại không thể chữa
lành. Những lễ nghi thời Cựu Ước chỉ là những biểu tượng giúp người ta sám hối
trông đợi sự khoan dung và tha thứ của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã khai mở cho nhân loại một thời đại mới, thời
đại mà Thiên Chúa tỏ lòng khoan dung và tha thứ trong chính Con Một Người. Và
bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu dùng quyền năng để giải thoát con
người khỏi mọi sức mạnh bí ẩn tác hại khi Ngài không những để cho người phong
cùi gần kề mà còn chữa lành cho anh. Người vẫn đòi hỏi người bệnh phải làm theo
luật, nhưng trước đó Người đã kiện toàn điều mà Lề Luật chỉ giúp người ta trông
đợi : sự chữa lành.
Hội Thánh chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trần gian
như lời Ngài hứa “Thầy ở cùng các con
mọi ngày cho đến tận thế”, Hội Thánh vì thế trong mọi sinh hoạt đều nhắm
tới sứ vụ CHỮA LÀNH.
Để thi hành sứ vụ này có hiệu quả, thánh Phaolô khuyên chúng
ta “Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em
làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ
cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm”. Theo thánh Tông Đồ Hội Thánh phải bày tỏ Tình Yêu khoan
dung và tha thứ của Thiên Chúa qua cuộc sống bác ái “tìm
điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi.”
Trong sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Bênêdictô đặc
biệt nhắc nhở chúng ta một khía cạnh của đời sống Kitô giáo dường như bị lãng
quên : đó là sự sửa lỗi huynh đệ nhắm đến sự sống đời đời : “Các môn đệ của Chúa, kết hiệp với Chúa Kitô
qua Thánh Thể, sống trong một sự hiệp thông liên kết họ với nhau như chi thể
của cùng một thân mình. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi, cuộc sống,
phần rỗi của họ liên hệ tới cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây chúng ta động
chạm đến một yếu tố rất sâu xa của tình hiệp thông: cuộc sống của chúng ta có
liên hệ tới cuộc sống của người khác, trong điều thiện cũng như trong điều ác; tội
lỗi cũng như những việc lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Trong Giáo
Hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô diễn ra sự hỗ tương như thế: cộng đồng không ngừng
làm việc thống hối và kêu cầu ơn tha thứ vì những tội lỗi của con cái mình,
nhưng cũng luôn vui mừng hân hoan vì chứng tá nhân đức và bác ái được triển nở
nơi mình.”
Để kết thúc, chúng ta mượn lời của sứ điệp để đổi mới đời
sống đức tin: “Truyền thống của Giáo Hội đã liệt kê việc
khuyên bảo tội nhân vào số những hành động từ bi về tinh thần (thương linh hồn
bẩy mối). Điều quan trọng là phục hồi chiều kích này của đức bác ái Kitô. Không
được im lặng trước sự ác. … Nhưng sự khiển trách theo tinh thần Kitô không bao
giờ do sự thúc đẩy của tinh thần kết án hoặc trách cứ; nhưng luôn do sự thúc
đẩy của tình thương và lòng từ bi, nảy sinh từ sự ân cần thực sự đối với thiện
ích của người anh em.” Amen.
Lm. Giuse