SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA CN I MC-B
Những bài đọc trong thánh lễ hôm nay đưa chúng ta đối diện
với một thực tế luôn tồn tại trong mầu nhiệm Hội Thánh : đó là những cám dỗ,
những thử thách đòi hỏi một nỗ lực không ngừng sự chiến đấu và thanh luyện nhờ
Tin Mừng.
Bài trích sách Sáng Thế trình bầy Giao Ước của Thiên Chúa
với ông Noe tuy không nhắc tới những gì Noe và con cháu phải tuân giữ mà chỉ
nhấn mạnh đến sự cam kết của Thiên Chúa không bao giờ cho tái diễn lụt đại hồng
thủy, nhưng qua đó, chúng ta vẫn có thể mường tượng ra được sức tàn phá hủy
diệt mà tội lỗi đã gây ra cho nhân loại, và chính Thiên Chúa phải can thiệp để
cứu thoát Noe và gia đình ông. Con tầu Noe vốn được xem là hình ảnh con thuyền
Hội Thánh hôm nay, con thuyền đã tồn tại qua mọi bão táp nhờ sức mạnh và tình
yêu của Thiên Chúa chở che. Vấn đề mà bài Kinh Thánh muốn nhắc nhớ chúng ta là
cũng như Noe, Hội Thánh mang nơi mình Giao Ước của Thiên Chúa, điều ấy đòi hỏi
Hội Thánh như đã đòi hỏi Noe sự kiên vững trong đức tin vào Giao Ước của Thiên
Chúa để không rơi vào những cám dỗ của những thần tượng trần tục. Thái độ phải
có của Hội Thánh cũng là thái độ của con cháu Noe được diễn tả trong Thánh Vịnh
Đáp Ca “Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho
những ai giữ minh ước và điều răn Chúa”
Thánh Phêrô cũng đã nhắc lại câu chuyện Noe như là hình bóng
của bí tích Rửa Tội khi viết cho các tín hữu “Và hiện giờ, phép thánh tẩy
cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy không phải chỉ rửa
sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng”, lương tâm giúp cho chúng ta “sống không nguyên bởi bánh,
nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Nhờ đó chúng ta được tham dự vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.
Theo đó Lời Thiên Chúa chính là Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao
giảng, Lời đó đòi hỏi người Kitô hằng ngày phải sám hối, quay về và tuyên xưng
lòng tin vào Tình Yêu bao dung của Thiên Chúa Cha. Tuy Phúc Âm Marcô không
trình bầy những thử thách và cám dỗ của satan đã đưa ra cho Chúa Giêsu trong
hoang địa, nhưng chúng ta biết mọi cám dỗ đều có chung một mục tiêu, là khiến
cho Đức Giêsu hiểu sai Lời Thiên Chúa, hoặc làm ngược lại Lời Thiên Chúa, hoặc
lạm dụng Lời Chúa, tất cả để bao che những tham sân si của mình, hoặc tìm thỏa
mãn nhờ quyền lực của tối tăm, tách mình ra khỏi Tình Yêu và sự Trung Tín với
Giao Ước.
Và chính Chúa Giêsu cũng đã dạy các môn đệ “Các con hãy cầu
nguyện liên lỉ kẻo sa chước cám dỗ”, lời dạy này nhắc nhở cho chúng ta lịch sử
của Hội Thánh luôn là lịch sử của nỗ lực chiến đấu với các cám dỗ. Chính thánh
Phêrô cũng dạy “Anh em hãy sống tiết độ
và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm
mồi cắn xé. 9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống
cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại
thống khổ như thế.”
Vì thế lời dạy của Chúa Kitô luôn luôn còn cần thiết cho tất
cả chúng ta không trừ ai để có thể đứng vững trong đức tin “anh
em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”
Lm. Giuse