Chiếu Toả Sự Hiện Diện của Thiên Chúa


 

Ngày 01 Tháng 01 : Người Khách năm mới

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

45BC : Năm mới được mừng lần đầu tiên trong lịch sử từ khi Lịch Julian được áp dụng.

1808 : Ban hành lệnh cấm nhập khẩu nô lệ vào Hoa Kỳ

1924 : Luật Đề Phòng Bệnh Lây Nhiễm Qua Di Truyền được thông qua tại Đức, dẫn đến việc cưỡng bách tuyệt sản.

1999 : Thống nhất đồng Euro áp dụng cho 11 quốc gia Âu Châu. Từ ngày 1/1/ 2002, tiền giấy và tiền kim loại Euro bắt đầu lưu hành.

 

Tư tưỏng chính hôm nay

 

Những ai sao lãng giây phút hiện tại là người tự mình đã quẳng đi những gì mình đang có

Joham Shriller

 

Suy niệm trong ngày

 

(Gemma Austin): Tôi xin công hiến các bạn tư tưởng sau đây nhân dịp năm mới.

 

                             Đón mừng một năm mới

 

                             Năm Mới là Khách đang chờ trước cửa

                             Để sẵn sàng cùng tiến bước với ta

                             Trong năm mới đăng trình tiến đi xa.

                             Lý do gì khiến ta mời đón khách:

 

                             Khách đem hy vọng với nhiều may mắn?

                             Hay niềm vui năm mới sắp bắt đầu?

                             Hoặc tươi sáng bất ngờ sẽ đến sau?

Vậy điều chi thúc dục ta tiếp khách?

 

Bao trắc trở đến trong  ngày tháng tới

Cần khôn ngoan sánh bước với thương yêu

Sống bác ái: cho đi giữ chi  nhiều

Để thong dong vui sống đời siêu thoát

 

                             Năm Mới là Khách đang chờ  trước cửa

                             Phải dè chừng lúc yếu đuối lang bang

                             Hoặc sững sờ trước nhìều sự ngỡ ngàng

                             Hay niềm vui bừng sáng trên đôi mắt 

 

                             Thềm năm mới cũng có “AI” gọi cửa

                             Chính là Ngài giang rộng cả Đôi Tay

                             Chính Thiên Chúa hiện diện đúng lúc này

                             Ngài dịu dàng lên tiếng thăm tôi tớ:

 

                             “Bằng lòng chứ cho Thày cùng sánh bước,

                             Bạn đồng hành năm mới suốt đường trường!”

Kẻ hèn mọn là tôi quá ngỡ ngàng

Liền áp úng đáp: “xin mời…. Thày đến!”

                  

Lời cầu nguyện:

Lậy Chúa, xin giúp con biết cách đón tiếp Chúa vào đời sống của con nhiều hơn trong năm mới này!