Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
24 tháng 01: Chiếu tỏa Chúa trong ta
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1848: Cuộc đổ xô đi tìm vàng khi người ta tìm thấy vàng
gần
1908: Tổ chức Hướng Đạo đầu tiên được thành lận tại
Anh Quôc bởi Sir Baden Powell
1924: Sau cuộc Cách Mạng Nga, thành phố St Petersberg
được đổi tên là
1989: Quân nhân người Nhật tên là Shoichi được tìm thấy
tại cánh rừng ở Guam sau 28 năm ẩn náu để trung thành với đề cương không đầu hàng
của Quân Đội Hoàng Gia. Ông được chào đón như là một vị anh hùng, cuối cùng ông đã chết vào năm 82 tuổi.
Tư tưởng chính hôm
nay
Chúng ta không đi sâu vào Chúa Kitô
bằng việc Ngài đi sâu vào tâm hồn chúng
ta.___ John Henry
Jowett
Suy niệm trong ngày
Brain Long:
Chúng ta diễn dịch lời kinh nguyện “Vạn tuế Chúa Giêsu trong
lòng chúng ta” như là lời mời xin Chúa Giêsu đến cư ngụ trong chúng ta. Có lẽ
chúng ta nên nhìn lại ở một khía cạnh khác – đó là lời tuyên ngôn, lời minh xác
rằng Chúa Giêsu đang ở đó, ở ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và thực sư
Ngài không cư ngụ ở bất cứ nơi nào khác nữa. Trong Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa
trở nên người hoà nhập vào tạo vật một cách hoàn toàn và tuyệt đối, đặc biệt là
trong nhân tính. Chúa Giêsu cư ngụ trong tâm hồn chúng ta – nơi cư ngụ của các
thiên thần cũng như của mà quỉ, nơi khởi nguồn của các đam mê, niềm vui và yêu
thương cúa bản thân tôi; cũng là nơi của mọi nghi nghi ngờ, sợ hãi, của những
sai trái cùng mọi thứ rác rưởi. Vậy mà Chúa Giêsu vần vui vẻ ở lại giữa nhưng
thứ rác rưởi ấy, chỉ mong giúp đỡ chúng ta dọn dẹp gọn gàng lại khi nào chúng
ta sẵn sàng và có thể làm được.
Điều cần thiết
để Chúa Giêsu sáng tỏa ra từ trái tim chúng ta
được tóm lược trong những lời của Thánh Nữ Teresa thành
Coi như tay con không có , nên con xin sử dụng đôi Tay của Chúa,
để con ôm vào lòng các em bé đang bị thương tích.
Coi như mắt con không có , nên con xin sử dụng đôi Mắt của Chúa,
để hướng nhìn với lòng thương cảm đến những người đang dau khồ.
Coi như lưỡi con không có , nên con xin sử dụng Miệng Lưỡi của
Chúa,
để con nói lên những lời nói thương yêu với các em bế đang thất vọng.
Coi như chân con không có , nên con xin sử dụng đôi Chân của Chúa,
để con mang tin vui cứu thoát cho những người bé mọn đang bị áp bức.
Coi như tai con không có , nên con
xin sử dụng hai Tai của Chúa,
để con biết lắng nghe với tâm tình thương yêu các nạn nhân
của
sự bất công mà không nói lên được nguyên vọng của mình.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa Giêsu, xin Chúa tỏa Ánh Sáng
của Chúa từ tâm hồn con, để con phản chiếu được gương mặt cũng như ơn lành của
Chúa cho những ai mà con con gặp gỡ trên bước đường con đi trong ngày hôm nay!
Amen.