Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
03 tháng 01 : Nhìn ra đường của Chúa
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào năm xưa
1924 : Nhà thám hiểm người
Anh đã tìm thấy lăng mộ cổ xưa của nhà
vua Ai Cập tên là
1969 : Micheal Schumacher
mở mắt chào đời, là người sau này trở thành quán quân kỷ lục thế giới về đua xe
hơi.
1988 : Bà Margaret Thatcher,
nữ thủ tướng đầu tiên của Âu Châu đã trở thành một thủ tướng tại chức lâu nhất
trong thế kỷ XX.
2000 : Ấn bản cuối cùng
nhật báo Peanut Comic Strip, nguyệt san này phát hành đầu tiên vào ngày 2 tháng
10 năm 1950, một ngày sau khi người sáng
lập ra nó là ông Charles Schultz qua đời.
Tư tưởng chính hôm nay
“Thảm hoạ lớn nhất xẩy đến cho một người chỉ
biết nhìn mà thực ra lại không thấy”, Helen
Keller
Suy niệm trong ngày
Sư Huynh Bill
H.G. Wells
có viết một tiểu thuyết nhan đề là “Xứ Người
Mù”. Truyện kể về kinh nghiệm chua cay của một du khách là người sáng mắt
thấy mình lạc lõng trong một xứ sở mà các cư dân đều là người mù. Thật là khó
mà nắm bắt được cảm giác mất mát của những người mù, những người không có thể
nhìn thấy thế giới chung quanh mình. Helen Keller nói rằng đó lại là một thảm
họa lớn lao hơn cho người nhìn mà thực sự lại không thấy.
Chúng ta có đưa mắt nhìn chung quanh mình đề
thấy các nhu cầu của người khác, hay chúng ta có cảm thấy đau khổ về một thái
độ thụ động đầy ích kỷ trước những điều có thể làm được để giúp đỡ tha nhân
chăng? Nếu như chúng ta không nhìn thấu nhu cầu của người khác, chúng ta vẫn
còn nhiều điều cần phải học hỏi để thoát ra khỏi tính ích kỷ của mình. Dĩ nhiên
chúng ta cũng có thể nhận ra nhu cầu và nghĩ rằng vấn đề quá nan giải khiến
phải bó tay.
Một
điều rất đúng là chúng ta không thể giải quyết được những vấn đề lớn lao của
thế gian với sức riêng mình, thế nhưng chúng ta vẫn có thể kết hợp các cố gắng
của mình với nỗ lực của người khác. Tôi thích những lời Hồng Y Newman nói:
Bạn nói đúng, chúng
ta không thể làm gì được ngay lập tức,
nhưng chúng ta vẫn có thể thực
hiện ngay được cái gì đó.
Chúng ta cần phải nhìn thấy rõ ràng – hay ít ra hãy mơ ước
những giấc mơ về những gì mà chúng ta muốn thực hiện. Malcolm S. Forbes có nói:
Khi bạn ngưng ước mơ, là bạn ngưng
sự sống còn.
Nếu chúng ta mất đi cái nhìn về tương lai, nếu chúng mất đi
niềm hy vọng đạt tới một cứu cánh, đời sống của chúng ta mất hết ý nghĩa của nó.
Khi chúng ta không còn muốn hâm nóng niềm hy vọng và giầc mơ của mình, chúng ta
sẽ lạc vào thung lũng của những người mù.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin ban ơn giúp sức cho con được nhìn
thấy, cho con biết mơ ước và biết hành động!