Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
04 tháng 01 : Ngày qua rồi là qua
mãi
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào năm xưa
1643 : Ngày sinh nhật
của Ông Newton Isaac vừa là nhà khoa học vừa là triết gia.
1809 : Ngày sinh nhật
của Louis Braille, là người huấn luyện cho các người mù, và đã sáng tạo ra loại
chữ nổi
1959 : Phi thuyền Luna
1 của Nước Nga trở thành phi thuyền đầu tiền đến gần mặt trăng.
Tư tưởng chính hôm nay
“Thiên tài chỉ giúp cảm hứng 1%, còn 99% là do sức và mồ hôi con người” ,Thoma Edison
Suy niệm trong ngày
Murray Enniss
Mỗi
ngày chỉ đến có một lần
Mỗi
tuần có hai ngày mà chúng ta không phải lo lắng, hai ngày đó là hai ngày giữ
cho mình thoát khỏi lo âu và sợ sệt.
Một
trong hai ngày đó là Ngày Hôm Qua, với tất cả những lầm lỗi và lo lắng, những
lầm lỡ và sai trái. Ngày Hôm Qua đã qua rồi, qua đi mãi mãi và vượt khỏi cả sự
kiểm soát của chúng ta. Tiền bạc thế gian dù bao nhiêu cũng không kéo ngày hôm
qua trở lại được nữa. Chúng ta không thê xóa bỏ được một hành động nào đó đã
làm, cũng không tẩy bỏ đi lời nào chúng ta đã nói - Ngày Hôm Qua đã qua đi mất
rồi.
Một
ngày khác mà chúng ta không nên lo lắng nữa chính là Ngày Mai. Mặt trời ngày
mai sẽ mọc lên, có thể là sáng chói tươi đẹp mà cũng có thê bị khuất sau những
đám mây trời - nhưng chắc chắn là mặt trời sẽ mọc. Trong thời gian chờ, chúng ta
chẳng thu nhận gì được cho Ngày Mai, bởi vì Ngày Mai chưa xuất hiện.
Vậy
thì chỉ còn lại Ngày Hôm Nay là phải lo lắng mà thôi - Ngày Hôm Nay! Bắt cứ ai
cũng có thể tham gia vào cuộc chiến đấu kéo dài chỉ có một ngày. Đó là ngày duy
nhất mà bạn và tôi có thể gánh vác nặng nề giữa hai điểm vô cùng kinh khủng –
hai điểm đó là Ngày Hôm Qua và Ngày Mai – và chúng ta có thể ngã qụy.
Chính
những cảm nghiệm của Ngày Hôm Nay làm cho người ta trở thành điên đầu. Đó là sự
hối tiếc và cảm thấy cay đắng về chuyện gì đó đã xẩy ra vào ngày hôm qua hoặc
lo sợ cho sự việc nào đó có thể sẽ xẩy đến vào ngài mai.
Do
vậy chúng ta hãy sống từng ngày một mà thôi.
(Tác giả ẩn danh)
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp con biết vui vẻ chào đón từng ngày sống
và sống từng ngày càng hoàn hảo bao nhiêu có thể. Con cảm tạ Chúa về những việc
đã qua và cho con được hướng đến nhũng gì đang tới với trọn niềm hy vọng và
lòng tin yêu. Lậy Chúa, xin cho con sống ngày hôm nay trong tình yêu mến Chúa,
yêu thương mọi thân nhân và bạn hữu của con! Xin giúp con biết sống tốt từng
ngày một.