Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
07 tháng 01 : Giáo dục bảo vệ văn minh
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1953 : Tổng Thống Hoa
Kỳ Harry Truman tuyên bố khai triển loại bom hydrogen có sức mạnh gấp một ngàn
làn hơn bom nguyên tử vào lúc đương thời.
1980 : Bà Indira Gandhi
được tái bầu làm Thủ Tướng Ấn Độ trong một cuộc bầu cử với chiến thắng lẫy lừng mà trước đó ba năm bà đã bị bỏ phiếu
bất tín nhiệm khiến phải từ chức.
1999 : Cuộc truy hạch
tìm cách kết tội Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton bắt đầu
Tư tưởng chính hôm
nay
“Khi cửa này đóng mà cửa khác mở cho
chúng ta, thói thường chúng ta lại để tâm quá lâu và cũng quá hối tiếc về cửa
đã đóng kia hơn là chú tâm vào cửa đang mở cho chúng ta” , Aleaxander Graham Bell
Suy niệm trong ngày
Sư Huynh
Bill Firman
Thân phụ tôi
tin mạnh mẽ vào câu châm ngôn Dòng Tên được phát biểu vào thế kỷ XVII:
Giáo
dục thanh thiếu niên là canh tân thế giới.
Chính thân phụ tôi từng hấp thu một phần nền giáo dục
chuyên chính, nên ông quyết tâm cho con cái cũng tiếp thụ một chương trình giáo dục tốt mang
lại những cơ hội đầy hứa hẹn. Một cảm nhận tha thiết tương tự đã được phất biểu
rõ ràng hơn cách đây mấy năm do Tiến Sĩ Jonathan Sacks, Giáo trưởng Hiêp Hội
người Do Thái toàn Nước Úc, nhân dịp nói chuyện về tầm quan trọng của việc giáo
dục tôn giáo tại các trường học. Ông nói: “Quí vị bảo vê đất nước mình bằng
quân đội, còn quí vị bảo vệ nền văn mình của mình bằng các học đường.” Khi Nước
Hoa Kỳ tuyên chiến với Irac lần thứ hai, và lần này là vào thời Ông George W
Bush làm Tổng Thống, nhiều người đã đặt câu hỏi với Ông: “Liệu ông có thể tấn
công một nước khác là nước không có thái độ khiêu khích, mà đồng thời ông cảm
thấy mình vẫn là con người văn minh không?”
Một nền giáo dục tốt luôn dậy chúng ta biết suy nghĩ chín chắn
trước khi làm việc gì, và tại sao cần làm như thế. Trong những năm gần đây,
cuộc tranh luận về việc dùng thuốc kích thích trong lãnh vực thể thao đã đạt
tới những mức độ mới. Những tấm gương quá thường xuyên xẩy ra nơi các lực sĩ
không tuân theo hành động được coi là danh dự thực ra đang làm cho người ta phải
thất vọng. Đâu còn là hình ảnh của những người đã từng là hiện thân và mệnh
danh là anh hùng nữa? Bất cứ người nào có đặc ân trở thành lực sĩ ưu tú thì
không nên tìm chiến thắng bằng cách dùng thuốc kích thích: Thà thua trong danh
dự hơn là “thắng” bằng cách lừa bịp. Nếu chúng ta lừa bịp, thì ta chỉ chiến
thắng bề ngoài mà thôi. Dù cho chúng ta nhận phần thưởng vật chất về cuộc thắng
- thế nhưng nếu để mất đi lòng chính trực của mình, chúng ta cũng sẽ mất một
phần nhân cách của chính con người chúng ta.
Một người coi trọng danh dự luôn hành động cẩn trọng và quyết
tâm giữ trọn lòng chính trực của mình. Mọi người tốt đều trang bị cho mình ý thức vững mạnh về công bằng. Chính
Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta rằng: “Không cái gì có thể làm hại người
công chính cả.” Hơn nữa một nền giáo dục tốt sẽ đào luyện chúng ta thành người
quảng đại biết sẵn sàng cho đi. Teilhard de Chardin có lời viết rằng :
Một điều làm thỏa mãn nhất trong đời sống con
người
là cống hiến phấn lớn bản thân mình cho tha nhân.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa đừng bao giờ để con ngần ngại đóng
ngay lại cánh của dẫn con đến lừa đảo, nhưng
giúp con mau mắn mở ra cánh cửa dẫn con vào đời sống chính trực và phục vụ tha
nhân một cách quảng đại. Amen