Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
08 tháng 01 : Nhìn xa mới là trông rộng
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1935: Ngày sinh nhật của
Elvis Presley.
1956: Bobby Fischer, 14 tuổi
thắng giải quán quân Cờ Tướng Hoa Kỳ.
1961: Dân chúng Nước Pháp bỏ
phiếu đồng thuận cho Nước
1994: Phi hành gia người Nga
bắt đầu chuyến đạt kỷ lục về thời gian ở lâu trên không gian tại trạm không
gian
Mir. Ông ở trên đó
suốt 437 ngày, mãi tới ngày 22 tháng 3 năm 1995 mới trở về lại trái đất.
Tư tưởng chính hôm
nay
Cái nhìn của bạn chỉ trở nên rõ ràng khi hướng
đến trái tim mình. Ai nhìn ra ngoài là
người mộng mơ. Ai nhìn vào trong là
người tỉnh thức. , Carl Jung
Suy niệm trong ngày
Maria Zanelli:
Tôi đọc được câu chuyện ngắn có tên là “Một cái nhìn cho tương lai” và tôi muốn
kẻ lại đề cùng suy niệm:
Một Tù Trưởng của Bộ Lảc Ấn Độ đang hấp
hối chết. Gương mặt của ông hiện lên cả một thời vang bóng của mình đã trải
nghiệm. Đôi mắt ông rất bình thản và kiên nhẫn chờ đợi. Ông cho gọi cả ba người
con để nói lời trối trăng cuối cùng.
‘Khi cha chết rồi, một người trong các con phải
kế nghiệp cha làm lãnh tụ cho Bộ Lạc của chúng ta. Cha muốn mỗi người trong các
con hãy chèo lên núi linh thiêng của bộ lạc và mang về một vật quí giá nào đó.
Người nào mang về món quà tặng nổi bật nhất sẽ là người kế vị cha.”
Các
người con hăng hái lên đường, nương theo các lối mòn tiến vào rừng, vượt qua
nhiều lớp cây cối cao lớn, và cuối cùng chèo lên tới ngọn núi già cội đầy sỏi
đá. Sau ít ngày cả ba người con trở về nhà. Người con thứ nhất mang về một bông
hoa rừng hái từ đỉnh núi, đây là một loài hoa hiếm và quí, đẹp kỳ diệu, đẹp
tinh tế đến nỗi cần phải bảo trì thận trọng. Người con thứ hai mang về một viên
đá đẹp lộng lẫy với màu sắc lạ thường, rất tròn mịn do mưa rơi và gíó cát soi
mòn lâu năm mà thành. Đến người con thứ ba, cậu ta trở về tay không.
Cậu
ta thưa với cha: “Thưa cha, con chẳng mang quà gì để dâng cha. Khi lên tới đỉnh
núi, con đưa mắt qua kẽ đá nhìn sang phía bên kia ngọn núi và dưới ánh sáng mặt
trời, con thấy một vùng đất phì nhiêu với những đồng cỏ xanh tươi và hồ nước
trong mát. Con hít thở thấy làn sương êm dịu. Ánh sáng mặt trời long lanh chiếu
vào mắt con. Con liền có cái nhìn và thấy rằng đó là nơi mà bộ lạc của chúng ta
có thể đến định cư với một cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn. Con cảm thấy tràn
đầy vui sướng về cảnh tượng mà con đã nhìn được, và con nghĩ rằng con nên trở
về tay không.”
Thề
là người cha đáp: “Vậy con sẽ là người lãnh tụ mới cho bộ lạc của chúng ta, bởi
vì con đã mang về món vật quí trọng nhất để làm quà cho cha – món quà của một
cái nhìn nhắm đến một tương lại sáng sủa hơn’
(Trích từ Stories
and Parables for Preachers and Teachers
by P. Wharton)
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin ban cho con hồng ân biết hy vọng
để trong cuộc sống đầy mạo hiểm này chúng con
không những biết nhìn đến hoàn
cảnh sống thực sự của hiện tại mà còn biết nhìn vào tương lai nữa vì đó là mục
tiêu mà Chúa gọi chúng con tiến đến. Amen