Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 09 tháng 01: Cho đi là lời, giữ lại là lỗ
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1349: Người ta cho rằng dân số Do Thái tại Basel
Thụy Sĩ là căn nguyên cho bệnh dịch hạch nên họ bị bố ráp
đưa đi hỏa thiêu tại một ốc đảo
1768: Philip Astley trình diễn màn xiệc đầu tiên
tại Luân Đôn với màn đi xe đạp leo lên vách tường bên trong
nhà tròn dựa vào lực ly tâm để giữ thăng
bằng.
1901: Frank Hornby tại
made Easy” và ít lâu sau đó được gọi
là Meccano
Tư tưởng chính hôm
nay
Mọi sự xẩy ra đều ngộ nghĩnh bao lâu sự việc
ấy cũng xẩy ra cho người khác nữa , Will Rogers
Suy niệm trong ngày
Bill Firman: Tôi thích câu chuyện sau đây của
Bruce Barton, xin kể lại và có thay đổi đôi chút.
Có hai Biển Hồ nằm trong
phạm vi Đất Thánh. Môt biển thì trong mát có nhiều loài cá sinh sống. Cây cối
ven bờ tốt tươi với cây cối vươn những cành lá xum xoe vào mặt biển hồ, và các
nhánh rễ của chúng cũng ngoi vào biển hồ phía dưới để thẩm thấu chất nước dinh
dưỡng lành mạnh. Dọc theo bờ hồ, các trẻ em đến tung tăng nô đùa, khi các em
chơi đùa cũng là lúc Chúa Giêsu ở đó. Ngài thích cái cảnh tượng như thế. Ngài
nhìn mặt nước hồ phản chiếu ánh sáng màu bạc vào dịp Ngài kể các câu chuyện ngụ
ngôn. Đồng thời trên cánh đồng bằng thoai thoải cách đó không xa lắm, có năm
ngàn người được đãi ăn uống no nê.
Chính con sông Jordan
đã tạo nên biển hồ này, với những giòng nước nhỏ bắt nguồn từ các ngọn đồi lân
cận. Cư dân xây nhà ở, chim chóc làm tổ ấm, và mọi cuộc sống nơi đây đều an vui
đầm ấm nhờ vào biển hổ hiện có.
Con sông
Căn nguyên nào tạo nên
sự khác biệt cho hai biển hồ này? Không phải tại con sông Jordan, vì con sông
này đều cung cấp nước cho cả hai biển hồ. Cũng không phải thổ nhưỡng làm thành
nơi chứa nước hai biển hồ, hoặc cả đồng bằng chung quanh đều không phải là
nguyên do.
Sự khác biệt là như sau.
Biển hồ Galilê nhận nước từ sông Jordan chẩy đến, nhưng không giữ lại nước ấy.
Lượng nước chảy vào bao nhiêu thì cũng một lượng nước như thế lại chẩy ra. Còn
về biển hồ khác thì xem chừng khôn xảo hơn, chỉ muốn bo bo giữ cái mình thu nhập
được. Nó chẳng thèm để mình bị lôi cuốn theo lòng quảng đại mà cho đi cái mình
có. Nước vào biển hồ này bao nhiêu thì nó giữ lại bấy nhiêu.
Biển hồ Galilê cho đi
cái mình có và vui sống mãi. Còn biển hồ kia thì chẳng cho đi bao giờ. Biển hồ
này có tên gọi là Biển Chết. Tại đất thánh có hai loại biển hồ, trong thế giới
cũng có hai lớp người sống khác nhau,
Lời cầu nguyện
Lây Chúa, xin cho con biết sống vui
và cho đi cái mình có hơn là sống mà như chết và không biết thứ tha. Amen