Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
15 tháng 02: Cứu người, người cứu
ta
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
399bc: Nhà hiền triết Hy Lạp là Socrates bị đưa ra
toà và bị kết án tử hình.
1936: Adolph Hitler công bố với dân chúng Nước Đức
việc chế tạo xe hợi Wolkswagon
1965: Hình lá cây Maple trắng và đỏ được dùng lảm
biểu tượng trên quổc kỳ
Tư tưởng chính hôm
nay
Không nhất thiết con
người sinh ra là can đảm, nhưng có tiềm năng can đảm. Không có can đảm, chúng
ta không có thể thực hành bất cứ một nhân đức nào một cách kiên trì được, và không
có can đảm, chúng ta cũng không trở thành người tử tế, trung thực, quảng đại
hay lương thiện được. ___Maya Angelou
Suy niệm trong ngày
Sư Huynh Denis: Bà Irena Sendler (1910-2008) được ghi nhận
đã cứu được 2500 trẻ em trong Thế Chiến II. Một câu chuyện có căn cứ về bà như
sau:
Trong Thế Chiến Thứ II, Nước Đức chiếm đóng Ba Lan, Bà
Irena Sendler sống tại Thành Phố Warsaw trong khi đang làm việc cho Bộ An Sinh
Xã Hội của thành phố. Bà đã từng giúp đỡ cho người Do Thái rất lâu trước khi
Warsaw Ghetto được thiết lập. Việc giúp đỡ người Do Thái là một cộng việc rất
nguy đến tính mạng tại Ba Lan, vì là quốc gia đang bị Nước Đức chiếm đóng.- mọi
người trong gia đình đều bị giết nếu che dấu người Do Thái trong nhà.
Vào năm 1942, với tư cách là nhân viên làm việc cho Bộ An
Sinh Xã Hội, bà có phép đặc biệt để vào Warsaw Guetto với nhiệm vụ tìm ra triệu
chứng Bệnh Thương Hàn là bệnh người Đức rất sợ có thể lây nhiễm ra bên ngoài
Ghetto. Mỗi khi vào thăm trại, bà mang dấu hiệu Ngôi Sao David như một dấu chỉ
tương trợ người Do Thái khiến cho bà không bị ai chú ý.
Bà tổ chức âm thầm buôn các trẻ em Do Thái trong
Ghetto, mang chúng ra ngoài, đưa chúng
vào nuôi trong các gia đình người Ba Lan, hay Viện Mồ Côi Warsaw do các Dì dòng
Family of Mary điều hành, hoặc trong các tu viện Công Giáo Roma. Bà liệt kê
danh sách các em và dấu trong các bình nhỏ, nhằm lưu giữ danh tính nguyên thủy
và tên gọi mới của các em.
Bà bị Gestapo bắt năm 1943, bị tra tấn và bị kết án tử
hình. Một nhóm người ẩn danh đã hối lộ lính canh giữ an ninh, nên đã giải cứu
được bà trên đường bà bị dẫn ra pháp trường để xử tử. Trên phương diện pháp lý công
khai, tên bà được ghi trong danh sách những người đã bị hành quyết. Ngay trong
khi sống ần náu, bà vẫn tiếp tục giúp đỡ trẻ em người Do Thái.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin cho
con biết tìm cơ hội để tích cực hoạt động, bảo vệ công chính cho những người bị
bách hại. Xin cho con đừng bao giờ ngồi yên lặng một cách tiêu cực, hay làm ngơ
để cho người khác đàn áp những người không thể lên tiếng bênh vực cho quyền lợi
của mình. Lậy Chúa xin cho con đủ sức mạnh để hành động với tinh thần trách nhiệm
khi cần thiết. Amen.