Phản
Chiếu Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
17 tháng 02: Đừng để Chúa đói rách
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào năm
xưa
1867: Kênh đào
1933: Đạo luật
1938: Đầu tiên trình chiếu màn ảnh màu trên TV tại
Luân Đôn
1963: Cầu Thủ Bóng rổ Micheal Jordan mở mắt chào đời
2001: Quán quân thế giới Garry Kasparov đánh bại
người siêu máy vi tính Deep Blue trong một ván cờ tướng.
Tư tưởng chính hôm
nay
Cách thế đơn giản dễ dàng nhất để
đối xử với người nghèo là nhắm mắt lại và coi như người nghèo không có mặt ở đó.___Weary Fletcher
Bạn học và biết về công bằng trong
lịch sự và môn công dân giáp dục, thế nhưng bạn cũng thấy rằng đời sống thực tế
lại không giống như vậy. ___Arthur Ashe
Suy niệm trong ngày
Larry
Evans:
Tôi đã từng có cơ hội du lịch đây đó, và đã đến một số quốc
gia nghèo khổ. Tôi cảm thấy sững sờ, hết lần này lại đến lần khác, khi thấy rằng
người ta cứ bình thản chấp nhận sự việc bản thân mình tự nhiên giầu có trong đời
sống. Có điều là “cái có nhiều” của họ thì chính là lòng hẹp hòi. Tôi đến thăm
một bé gái 11 tuổi mà tôi bảo lãnh theo Chương Trình Trợ Giúp, nhân dịp này tôi
có một kinh nghiệm nho nhỏ. Em Lila sống tại một miền quê của Nước Nepal, là
con của một gia đình có năm anh chị em ruột, và là một người trong 9 người sinh
sống trong một căn nhà chỉ có một phòng duy nhất. Tuy nhiên chúng tôi lại có một
cảm nghiệm đặc biệt trước một gia đình như thế mà họ lại tự hào về nếp sống của
mình trong hoàn cảnh rất ít tiện nghi sinh sống như vậy.
Tôi cầu
nguyện cho mình biết trân quí cái nhiều mà mình có, đồng thời có thể tham gia
phần đóng góp đôi chút thặng dư vào nhũng em bé lâm vào hoàn cảnh như em Lila
trên thế giới.
Lời cầu nguyện
Lời cầu xin chấm dứt
nghèo đói
Xin Thiên Chúa ban
phúc cho chúng con biết bất mãn với những câu trả lời chiếu lệ, nửa không nửa
có, nhũng giao tế hời hợt bên ngoài để chúng con có thể sống trung thực sâu xa
với cả tấm lòng!
Xin Thiên Chúa ban phúc
cho chúng con biết giận dữ với sự bất công, sự chèn ép, nguời bốc lột người, để
chúng con biết tranh đấu cho mọi người hưởng dụng một nến kinh tế công bằng!
Xin Thiên Chúa ban
phúc cho chúng con biết rơi lệ xót thương cho những người lâm cảnh đau đớn khổ
sở, đói khát. vô gia cư, bị người đời bỏ rơi, để chúng con biết mở rộng bàn tay
để an ủi mọi người, giúp họ thoát khỏi cảnh
đau khổ mà tiến tới niềm vui mừng!
Cũng xin Thiên Chúa
ban phúc cho chúng con biết phá ngu để mà tin rằng chúng con con thể thay đổi bộ
mặt thế giới này để chúng con có thể làm những điều mà người khác cho là không
thể làm được.