Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
20 tháng 02: Sống nghèo là anh hùng
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào năm
xưa
1962: John Glenn người Mỹ đầu tiên đi vòng quanh trái
đất theo đường quĩ đạo trên phi thuyên Frienship 7
1987: Tại thành phố
1991: Tượng khổng lồ Enver Hoxha tại thủ đô Tiran
Albania của nhà độc cai trị từ năm 1944 đến 1985 bị kéo đổ do chính những người
dân đối kháng.
Tư tưởng chính hôm
nay
Những người không biết chịu đựng sự
nghèo khồ là những người khôngcó thể được tự do.___ Victor Hugo
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Khi chế độ độc tài Hoxha tại Albania chao đảo vào thời điểm
chế độ cộng sản xụp đổ, thế giới mới khám phá thấy rằng đàng sau quốc gia này
chỉ có một nền kỹ nhẹ ở tầm vóc nhỏ bé, hệ thống truyền thông trơ trụi quá sơ
xài như còn xót lại từ thế kỷ trước đó. Gia sản chính của chế độ Hoxha cầm quyền
suốt 41 năm để lại là 600 ngàn căn nhà xi măng nhỏ được xây trên khắp lãnh thổ
Albamia nhằm để chống lại các cuộc nổi dậy. - mỗi căn có thể làm nơi cư ngụ cho
năm người. Dân chúng sống trong cảnh nghèo nàn và bị chế độ hà khắc áp bức. Tuy
vậy người dân
Cảnh nghèo khổ bị áp đặt bởi một chế độ hà khắc xuống một
cộng đồng dân chúng can đảm và lương thiện như thế thật là một điều dã man bất
chính. Thế nhưng ở đây người ta có một nếp sống nghèo khổ, một thái độ đối với
của cải vật chất đã từng siêu thoát, và thăng hóa tinh thần con người. Christopher
Shorrock cắt nghĩa tình thần nghèo này khi nói về Thánh Phanxicô như sau:
Đối với đại đa số,
căn bản của nghèo là một điều tiêu cực. Sống nghèo là không có những của cải mà
đa số người ta coi là nhu cầu căn bản – như tiền bạc, các nhu yếu phẩm của đời
sống, sự an toàn và sự kính trọng, vv. Chấp nhận sống nghèo một cách vui vẻ có
thể được coi như là một nhân đức. Ước ao nghèo khó có thể bị cho là bất thường
và kỳ dị. Trong khi làm cho cảnh nghèo khó trở thành một nếp sống lý tưởng và
muốn tranh đấu để đạt tới với cả sức lực của mình có thể bị coi là điều không
thể hiểu được… Thánh Phanxicô nhìn sự nghèo khó như một phương tiện đem lại cho
mình tự do để vui hưởng hồng ân Thiên Chúa ban xuống. Đối với thánh Phanxicô,
nghèo không những là một lý tưởng mà còn là nguồn vui thú. Nghèo hối thúc người
ta kết hợp với Thiên Chúa một cách đặc biệt.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con luôn luôn biết
coi trọng những điều từng làm cho con trở nên giầu có cũng như đã từng khiến
cho con trỏ thành nghèo khổ. Xin cho con ý thức được rằng “mọi sư sẽ qua đi và
chì duy mình Chúa là tồn tại mà thôi”