Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
21 tháng 02: Việc Chúa dành cho tôi
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1801: Ngày sinh nhật John Henry Newman tại Luân Đôn, là con cả của gia đình có sáu người con.
1848: Karl Marx 29 tuổi phát hành cuốn Communist
Manifesto (bản tuyên ngôn cộng sản) tại
Nước Anh.
1875: Jeanne Calment sinh tại Pháp. Bà là người sống
đến 122 tuổi và 164 ngày, là người được công nhận có tuổi thọ dài nhất trong lịch
sử loài người.
1953: Francis Crick và James Watson khám phá ra cấu
trúc tế bào DNA
196:5 Người
lãnh tụ bảo vệ nhân quyền người Mỹ gốc Phi Châu tên là Malcolm X bị ám sát
tại
Tư tưởng chính hôm
nay
Đừng sợ đời sống của bạn
đến ngày phải kết thúc mà chỉ nên sợ đời sống của bạn không có thời điểm bắt đầu. ___ John Henry Newman
Suy niệm trong ngày
Sư Huynh
Quentin O’Halloran:
Trong đời sống tranh đấu hằng
ngày, đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn.
Đây
chính là cảnh ngộ nhân bản mà người có danh vọng cũng như người bình dân đều cảm
nghiệm được. Nggười có cảm nghiệm rất nhiều
thất vọng trong cuộc đời dài đằng đẵng với 90 năm trường là Hồng Y John Henry
Newman, Có điều là ngài khôn ngoan biết nhìn thấu qua những dáng dấp bên ngoài
của nỗi niềm thất vọng ấy. Newman là một linh mục Anh Giào trở lại Giáo Hội
Công Giáo và cũng trở thành linh mục Công Giáo. Về sau ngài trở thành Hồng Y,
và vào năm 1991 tức là hơn 100 năm sau khi ngài từ trần, đã được nâng lên bậc “Chân Phước,” và rồi đây có thể được
phong “Hiển Thánh.”
Bản
tuyên ngôn cá nhân nổi tiếng của ngài có thể giúp chúng ta cũng trở thành can đảm:
Chúng
ta hãy đặt mình trong bàn tay của Thiên Chúa và đừng tỏ ra giật mình dù cho
Thiên Chúa có dẫn dắt chúng ta bước đi một cách lạ lùng. Chúng ta hãy vững tin
rằng Ngài luôn luôn hướng dẫn đúng đường. Có nghĩa là Ngài dẫn chúng ta tới
đích phải tới, chứ không tới điểm mà chúng ta cho là tốt nhất, hay là điểm tốt
cho người nào khác, nhưng Ngài dẫn chúng ta tới nơi có thể mang lại lợi ích cho
chúng ta nhất. Mọi người chúng ta được dựng nên để làm vinh danh Ngài.
Tôi được dựng nên để thực hiện một công việc nào đó
hay trở thành cái gì đó mà không có ngưới nào khác được dựng nên để làm. Tôi có
một chỗ trong ý định của Thiên Chúa, trong thế giới của Thiên Chúa mà không ai
khác có như vậy. Dù cho tôi đau yếu hay khỏe mạnh, vui hay buồn thế nào, Thiên
Chúa biết tôi và gọi đích danh tôi.
Lời cầu nguyện
Xin cho con luôn luôn ý thức rằng
cùng một Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên con, đã dựng nên thế giới này, cùng vạn
vật sống trong đó. Xin Chúa cho con ơn
thánh để con biết yêu mến các công việc của Chúa, và yêu mến tất cả vì Chúa, cũng như yêu thương
tất cả mọi người vì danh Chúa và vì Đấng Cứu Chuộc là Đấng đã chuộc tội cho con trên Thập Tự Giá (Tríc lời của J.H Newma: cầu nguỵện với Thánh Philip Neri).