Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
23 tháng 02: Hành động với tình
yêu
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1455: Ngày truyền thống kỷ niệm ấn bản cuốn Sách
Tây Phương đầu tiên dưới hình thức có thể di
chuyển được dó là cuốn Thánh Kinh Gutenberg
1689: Hoàng Tử William đệ III người Hòa Lan được
vinh thăng làm Vua Nước Anh
1821: Thi sĩ John Keats qua
đời
1874: Walter Winfield nhận bằng sáng chế trò chơi
tên là “Sphairistike” đã thở thành môn chơi Quần Vợt thịnh hành ngày nay.
1954: Cuộc chích ngừa hàng loạt chống bệnh tê liệt
cho trẻ em, bắt đầu ở Pitsburgh Hoa kỳ bằng thuốc ngừa Salk. Bác sĩ Jonas Salk
không xin cấp bằng sáng chế độc quyền loại thưôc này, mà cung cấp công thức chế
biến miễn phí, nên nhờ vậy đã cứu hằng triệu người khỏi chết hơặc ngồi xe lăn.
Tư tưởng chính hôm
nay
Họa hiếm lắm mới cần đến học thuyết
nào đó nếu đời sống chúng ta sáng ngời đủ. Nếu chúng ta sống trung thực là một
người Kitô hữu, thì không cần phải quảng bá____Đức Giáo Tông Gioan XIII
Suy niệm trong ngày
Patrick Jurd: Đức Giáo Tông Gioan XIII vô cùng đáng mến đã
sống trung thực với sứ điệp được mô tả dưới đây trong cuốn sách của John Powell
nhan đề “Tại Sao Tôi Lại Sợ Thương Yêu?” Bác sĩ Jonas Salk cũng là người đem sứ
điệp này vào thực hành trong đời sống, ông để tâm chăm sóc cho người đồng loại
hơn là quan tâm đến lợi nhuận. Tôi xin nêu ra đây để các bạn cùng suy niệm:
Có câu chuyện của Thánh Gioan kể rằng: “Thiên Chúa là tình yêu….. nếu
có ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng vô hình mà lại không thương yêu
anh em mình là những người mình thấy hằng ngày, người ấy chính là người nói dối.”
Cũng từ câu chuyện của thánh Gioan này kể lại rằng vào một chiều tối
trong cuộc sống lâu dài của mình ngài muốn ngồi hằng giờ với các môn đệ ngồi
quay quần dưới chân mình. Rồi cũng một hôm trong bầu khí thân mật thông lệ như
vậy, một môn đệ phàn nàn rằng: Thày John à, sao thày cứ nói mãi về tình yêu,
tình thương yêu của Thiên Chúa, và tình thương yêu giữa anh em với nhau. Sao
thày không nói với chúng con điều gì khác ngoài tình yêu ra.”
Người môn đệ đã một lần gục vào ngực của Thiên Chúa-làm-người, theo
như lời kể ngài đã trả lời rằng bởi vì chẳng có điều khác đáng nói ngoài tình
thương yêu... tình thương yêu.. .tình thương yêu mà thôi.
Tình yêu là cách thế
duy nhất cho định mênh của loài người chúng ta bước theo chân của Thiên Chúa là
Chúa Tình Yêu.
Lời cầu nguyện
Chúng con hiệp lòi cầu nguyện cùng với Dietrich Bonhoeffer: “xin cho
con biết mến Chúa yêu người hết lòng để con gạt bỏ được mọi oán ghét hận thù”
Amen