Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
24 tháng 02: Khổ đau đạt hạnh phúc
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1938: Bàn chải đáng răng bằng giây tơ Nylon thay
cho lông súc vật được bày bán trong thị trường.
1989: Chíếc máy bay Boing 747 của hãng United
Airlines từ
1999: Người ca sĩ Anh Quốc John Elton được phong Hiệp
Sĩ
Tư tưởng chính hôm
nay
Thật là quá tốt đep
nếu như ta dám đối đầu với những sư cao
sang để đạt tới cuộc khải hoàn vinh quang, dù phải trải qua ba chìm bẩy nổi vì
thất bại…hơn là để mình sa lầy với tâm hồn yếu hèn như là những người không biết cảm ứng theo niềm
vui nỗi buồn, bởi vì họ quen sống tronghoàn cảnh tranh tối tranh sáng mà chẳng
để ý đến chiến thắng hay thất bại.____Theodore Roosevelt
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Thày Tom O’Donovan thuộc Dòng Tên khi viết về thời kỳ chiến
tranh lạnh từng chia rẽ các nước Âu Châu có nói rằng:
Mọi đau khổ đều là điểm phát triển: nếu chấp nhận một cách đích đáng
có thể trở thành một nguyên tắc canh tân dễ thương cho bất kỳ một cá nhân nào.
Kết quả là người thuộc Miền Đông Châu Âu trở nên vững mạnh về mặt tinh thần hơn
là người dân thuộc miền Tây Âu. Đau khổ đã làm cho tinh thần của họ thêm vững mạnh
hơn. Tinh thần này đã giúp họ tiến lại gần nhau, giúp họ biết quan tâm đến nhau
hơn, thương cảm nhau hơn, và tỏ ra sẵn sàng phục vụ lẫn nhau hơn trước.
Mọi sư sống của con người đều là hồng ân Thiên Chúa ban,
bao gồm cả đau khổ nữa. Hầu như mọi người không đi tìm đau khổ, thế nhưng như
O’Donovan nói, đau khổ một khi xẩy đến sẽ củng cố súc mạnh của chúng ta. Chúa
Giêsu đến để lấp kín nỗi đau khổ này bằng chính sự hiện diện của Ngài. Tình
thương yêu dịu dàng mà một người bầy tỏ với người đang đau khổ thực sự là hồng ân
lớn lao, mà trái lại thế thì cũng đúng thôi. Cố tình áp đặt đau khổ lên người
khác hoặc để mình sa vào oán hận là một trong những tội nặng nhất. Đàng khác việc
quan tâm săn sóc đến tha nhân thực sự chính là tâm điểm của Những Mối Phúc Thật
và sẽ khơi nguồn cho nhiều phúc lành.
Đau khổ không phải là điều gì đó chúng ta đi tìm kiếm,
nhưng là một điều chúng ta phải chấp nhận và cũng là điều yêu cầu chúng ta cần
phải vượt lên trên giới hạn thoải mái của chúng ta và trở thành gần gữi hơn với
Thiên Chúa là Đấng đã từng đau khổ và chết trên Thập Tự Gía. Paul Claudel tóm
lược điều này một cách súc tích khi ông viết:
Chúa Giêsu đến không
phải để cắt nghĩa hay hủy bỏ đau khổ. Ngài đến để mà phủ kín các đau khổ bằng
chính sự hiện diện của Ngài.
Hầu hết chúng ta hay thoái lui trước đau khổ, như Chúa
Giêsu với bản tính nhân loại khi Ngài cầu nguyện trong Vườn Giệtsimani: “nếu có
thể được, xin Cha cất chén này xa con!” Tuy nhiên cũng giống như Chúa Giêsu,
người bình thường có thể thích nghi được với đau khổ, và cảm thấy sức mạnh nội
tâm phi thường mỗi khi đau khổ tới.
Lời cầu nguyện