Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 26 tháng 02: Đức
tin dẫn ta đến Chúa
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1952: Winston Churchill tuyên bố Nước Anh đã chế tạo
bom nguyên tử, khiến cho Nước Anh đứng hàng thứ ba sau Hoa Kỳ và Nga Sô về vũ
khí nguyên tử.
1991: Tim Berner-Lee giới thiệu Trang Mạng đầu tiên
trên Internet.
1995: Baring Bank, một ngân hàng chuyên về đầu tư lâu
đời nhất tại
Tư tưởng chính hôm
nay
Đừng dựa vào sự hiểu biết của mình
để tìm đến với Thiên Chúa: đó là điều không thể làm được. Còn đến với Ngài bằng
tình yêu mến: đó là điều có thể làm được.____Carlo Carretto
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Vào năm 2006, người ta đồng thuận thay đổi trong quan niệm
về hệ thống mặt trời. Sau nhiều năm tranh luận, Pluto “chính thức bị hạ cấp.”
Hê thống mặt trời hiện nay gồm có tám hành tinh chứ không phải là chín. Dĩ
nhiên vũ trụ không thay đổi. Pluto vẫn còn đó. Theo như kiến thức khoa học của
chúng ta cũng như dựa vào định nghĩa theo quy ước, thì có sự thay đổi nhờ vào
công cuộc khảo cứu đã thực hiện. Pluto mới chi được khám phá thấy vào năm 1930
nhờ vào các loại kính viễn vọng cũng như ngành chụp hình tân tiến. Cho đến năm
1978, người ta vẫn nghĩ rằng nó lớn hơn thực tế bởi vì các khoa học gia chưa nhận
ra một mặt trăng ở gần nó và có đường kính chỉ lớn hơn nửa đuờng kính của Pluto
mà thôi. Mặt trăng quay chung quanh Pluto có tên là Charon chỉ được khám phá thấy
vào năm 1978. Một vài khoa học gia quan niệm hai thiên thể này thực ra là hành
tinh đôi. Khác hẳn với một hành tinh thường
là thiên thể có trung tâm hấp lực nằm ngay bên trong hành tinh, còn trung tâm hấp
lực của Pluto và Charon thì lại nằm ở ngoài và ở giữa khoảng cách của chúng.
Chắc chắn rằng có ít người quan tâm đến Pluto. Tuy nhiên
cuộc bàn cãi và sự thay đổi về tình trạng thực tế là một nhắc nhở rằng Thánh
Kinh được soạn thảo ra dựa vào kiến thức khoa học của tác giả vào thời điểm đó.
Thánh Kinh không được viết thành cuốn sách giáo khoa về khoa học. Lúc viết ra
Thánh Kinh, các tác gỉa chưa hề biết đến sự hiên diện của Pluto. Cả vũ trụ cùng
Pluto đều không có thay đổi gì trong những năm gần đây. Chỉ có kiến thức của
chúng ta đã thay đổi mà thôi.
C.S, Lewis (1898-1963) một trong những nhà thần học và văn
hữu vĩ đại trong thế kỷ qua đã viết:
Tất cả những gì không phải là vĩnh viễn đều
lỗi thời một cách vĩnh viễn.
Ngay từ tuổi trẻ, Lewis đã từng cương quyết cho mình là
người vô thần, nhưng lại thấy mình không phải là người trung thực với chính
mình khi lại cho mình là người vô thần. Trên đường đi tìm sự thật, ông đã tìm
thấy Thiên Chúa. Thật đáng tội nghiệp cho Pluto cũng như nhiều cuốn sách viết vể
Pluto nay hóa ra lỗi thời. Thế nhưng tất cả đều là một điều nhắc nhở cho chúng
ta luôn nhớ rằng mọi người chúng ta luôn phải tiếp tục học hỏi và đi tìm kiếm Một
Đấng Vĩnh Cửu.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin ban cho chúng con hồng
ân hiểu biết và khôn ngoan để chúng con sử dụng kiến thức của mình một cách sáng
suốt trong việc trung thành phục vụ Chúa và tha nhân.