Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
27 tháng 02: Nẻo đường lót tình yêu
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1997: Tiếp theo sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1995,
Đạo Luật Gia Đình Ái Nhĩ Lan đã được thông qua trong đó hợp thức hóa việc ly dị.
2002: Có đến hơn 50 người Hindu hành hương bị tử
thương trên một xe lửa bị bốc cháy sau khi rời khỏi nhà ga Godhra Ấn Độ. Vụ này
như châm ngòi cho những cuộc nổi loạn khiến cho hàng ngàn người bị chết mà đa số
là người Hồi Giáo.
2004: Nhóm khủng bố cho nổ bom vào chiếc phà lớn tại
Phi Luật Tân khiến cho 116 hành khách tử thương
Tư tưởng chính hôm
nay
Cái sai lầm thông thường nhất nơi
giới phụ nữ là chỉ cần có con, mình sẽ thành người mẹ - thật là ngớ ngẩn cũng như
tin rằng có đàn dương cầm là mình sẽ thành một nhạc sĩ.____Ký giả Sydney Harris
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman: Đây là một áng thơ khá tuyệt của Donna Gargis với nhan đề “Một Ước mơ
cho con” (A Wish for you, my child.” Bài thơ tóm lược trọn vẹn niềm hy vọng của
các bậc cha mẹ thân yêu đối với con cái
Nếu trong cuộc đời này chỉ có một điều cha mẹ có thể dậy
con mà thôi, thì cha mẹ sẽ dậy con biết yêu
thương…
Để con kính trọng người khác thì con mới biết tự trọng:
Để con biết giá trị của việc cho đi, thì trong cuộc đời
mình đến một lúc nào đó có người cần đến con giúp đỡ và con sẽ sẵn sàng ra tay
giúp đỡ:
Để con biết cư xử như con mưốn được cư xử, thì con mới tự
hào về bản thân mình
Để con biết vui cười và mỉm cười bao nhiêu có thể, thì con
mới mang được niềm vui đến cho thế giới này.
Để con biết tin tưởng vào người khác, thì con mới là người
hiểu biết
Để con biết vươn cao trong cuộc đời, thì con mới học cách
sống tự tin và tự lập
Để con biết chỉ đón nhận những gì thực sự cần thiết cho
mình mà thôi, thì số còn lại mới đủ cho người khác
Để con biết đừng bao giờ lệ thuộc vào tiền bạc hay của cải
vật chất để mà mưu cầu hạnh phúc riêng cho mình, thì con mới học được cách:
Trân quí người thương yêu con trân quí vẻ đẹp đơn sơ mà
Thiên Chúa ban cho con và tìm thấy an bình cùng an toàn trong nội tâm
Này con yêu dấu, cha mẹ hy vọng đã dậy con mọi điều trong
những điều cần thiết, vi tất cả đều là tình thương yêu.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho biết sống theo những
hoài vọng của cha mẹ con, và có lẽ sống hơn thế nữa. Amen.