Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
09 tháng 02: Yêu Chúa trong việc làm
Bản
Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
Ngày lễ kình
thánh Miguel Febres Cordero là một Sư Huynh De
1965: Nhóm quân đầu tiên của Hoa Kỳ được gởi sang
Việt
1969: Máy bay Boing 747 bay thử lần đầu tiên.
2001: Chiêc Tiềm Thủy Đĩnh Hoa Kỳ USS Greenvill, tình cờ đụng chiếc tàu Ethime-Maru
là chiếc tàu huấn luyện của Nhật Bản lúc đó đang được điều động bởi học viện
hải sản Uwajima.
Tư tưởng chính hôm
nay
Nếu có tia sáng trong linh hồn, thì
cũng có nét tươi đẹp xuất hiện nơi con người
Nếu có nét tươi đẹp xuất hiện nơi con
ngườ, thì cũng có sự hòa hài trong gia đình
Nếu có sự hòa hài trong gia đình, thì
cũng có trật tự trong quốc gia
Nếu có trật tự trong quốc gia, thì
cũng có hoà bình trên thới giới.
(Châm ngôn Trung Hoa: Tu thân, tề gia, trị
quốc, bình thiên hạ)
Suy niệm trong ngày
Patrick Jud
: Lấy tư Website của Các Sư Huynh De La Salle.
Francisco Febres Cordero sinh năm 1854 tại Cuenca nước Ecuador
trong một gia đình vốn dĩ nổi tiếng trong giới chính trị Ecuador. Ông được đặt
tên là Sư Huynh Miguel khi nhập tu dòng De
Dù nhận nhiều danh dự cao về khoa bảng, Sư Huynh vẫn dành ưu
tiên cho nghề dậy học, đặc biệt là các lớp giáo lý, và những lớp giáo lý cho các
em rước lễ làn đầu. Các học sinh đều cảm phục lòng đơn sơ, tính thẳng thắn của
thày mình, nhất là thày luôn quan tâm săn sóc đến học sinh. Nhất nữa Sư Huynh
có lòng sùng mộ Thánh Tâm Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Sư Huynh nổi bật là môt
nhà giáo và là một thánh nhân, và là hiện thân của lòng nhân hiền, nên ai cũng có
thể đến gần được.
Sư Huynh được thuyên chuyển về Tây Ban Nha và làm giám thị
cho các đệ tử của dỏng vào lúc sư huynh chớm mắc bệnh xưng màng phổi. Sư Huynh qua
đời ngày 9 tháng 2 năm 1910. Đức Giáo Tông Phaolô VI phong Chân Phước cho Sư
Huynh năm 1977, và Đức Giáo Tông Gioan Phaolô II nâng lên bậc Hiển Thánh năm 1984.
Sư Huynh là vị thánh tiên khởi của
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, có lần Sư Huynh
Miguel viết: “Tôi phải dấn thân vào những công việc mà tôi đã đảm nhận với tinh
thần yêu thương và biết ơn về lòng nhân từ của Chúa là Đấng đã rủ tình thương xót sư dụng tôi làm vinh danh Ngài
và cứu rỗi các linh hồn!” Xin Chúa cho con được bắt chước Thánh Miguel! Và xin
Chúa linh ứng tâm hồn con, để con luôn hướng đến việc chu toàn mọi bổn phận.