Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 1
tháng 03: Cho và nhận đều là
vui
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1872: Quốc Hội Hoa Kỳ tán thành việc thiết lập công
viên thế giới tên là
1912: Trong một cuộc biều tình tại Luân Đôn, giới
phụ nữ đập phá cửa các tiệm bán hang để đòi quyền bầu cử.
1954: Hoa Kỳ thử lần thứ hai loại H-bom ở Bikini
Atoll, có sức nổ gấp ba lần hơn dự trù, và có sức công phá mạnh hơn gấp 1000 lần
trái bom đã thả xuống Hiroshima nhằm chấm dứt chiến tranh Thế Chíến II
1966: Sô Viết cho thử phi thuyền Vera đâm vào hành
tinh Venus, đánh dấu lần đầu tiên cho phi thuyên đáp xuống hành tinh khác.
Tư tưởng chính hôm
nay
Nếu chỉ có những người
xấu hiện diên ở đâu đó đang ngấm ngầm làm nên những việc xấu, vậy thì chỉ cần tách
họ ra xa chúng ta và diệt trừ đi là xong. Khốn một điều là làn ranh giới giữa sự
dữ và sự tốt nó lại cắt ngang trái tim của con người. Vậy có ai muốn diệt bỏ đi
một phần trái tim của mình không?____Alexander Solzhenitzyn
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Một thi sĩ
đi theo lập trường Hoa Kỳ là Tiến Sĩ Maya Angelou đã viết:
Tôi đã nhận ra được rằng một trong những lợi
ích ở đời
là hãy tạo cho mình thói quen hiến
thân cho người đang có tự do
Thế nhưng
một văn sĩ kiêm thi sĩ và cũng là nhà phê bình nghệ thuật thuộc thế kỷ XIX là ông
John Ruskin lại khuyên cáo chúng ta ngược lại khi ông viết:
Khi
một nguời tự khép bản thân mình lại, thì đương sự
cỏ
thể gói ghém mình thành một kiện hàng nhỏ xinh xắn.
Cho đi là một trong những điều thực là mâu thuẫn. Thật là
một niềm vui lớn lao và có khi là điều rất hạnh phúc đối với người trao tặng cũng
như đối với người nhận lãnh. Có một lúc nào đó từ tận đáy lòng, chúng ta nhận
thấy rằng việc cho đi là giải thoát linh hồn Việc trở nên người không còn ích kỷ nhưng biết
thương mến người khác chính là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc chân thực. Đối với một
người đang đói khổ, thì không có quà tặng nào lớn bằng việc làm nguôi dịu con đói.
Đối với người rét mướt không nhà, thì chẳng có món quà nào lớn hơn nơi trú thân.
Đối với người thất nghiệp, thì không có món quà nào lớn hơn là công việc làm bảo
đảm được nhân phẩm và mang lại phương kế sinh nhai. Đối với một em bé, thì không
có món quà nào lớn hơn là sự an toàn và tình thương yêu. Khi cho đi để giúp đỡ
tha nhân là chúng ta thực sự làm cho đời sống mình được phong phú hơn. Tướng
Peyton Conway trong quân đội thuộc thế kỷ XX gọi đó là “luật tự nhiên.” Ông viết:
Theo luật tự nhiệm mầu, có ba điều
khắc ghi trong đời sống chúng ta, - đó là:
hạnh phúc, tự do và bình an tâm hồn – là ba điều luôn đạt được khi chúng ta đem
trao tặng lại cho người nào đó.
Người “tự gói mình thành kiện hàng nhỏ” chắc không bao giờ
có thể khám phá thấy sự thực diệu kỳ trên đây. Một trong những nhà tỷ phú giầu
có nhất của tiền bán thế kỷ XX, là người có lòng nhân ái tên là John D,
Rockefeller Jr đã viết:
Nghĩ đến việc cho đi không phải là một
bổn phận mà là một đặc ân
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con biết mở gói
kiện hàng của bản thân mình và luôn luôn biết sẵn sàng chia sể với tha nhân những
gì con đang có.