Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
10 tháng 03: Tha nhân đầy ưu điểm
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
49BCE: Julius Caesar cùng binh lính từ
1876: Alexander Graham Bell nói chuyện trên điện
thoại lần đầu tiên.
1997: Nhóm Taliban tại
Tư tưởng chính hôm
nay
Chúng ta được tạo hình và rập thành
theo khuôn thước mà chúng ta yêu mến.___Johann Von Goethe
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Một đoạn
súc tích phong phú nhất nơi Thánh Kinh tim thấy trong thơ Thánh Phaolô gởi cho
Ephêsô là:
Nếu
chúng ta sống trong Chân lý cùng với tình thương yêu, chúng
ta sẽ lớn mạnh trong Chúa Kitô qua mọi đường lối.
Đây là
câu nói vắn gọn làm nổi bật việc người Kitô hữu phải sống như thế nào: phải là
những người đi tìm chân lý và là những người biết trao tặng tình thương
yêu Người trẻ thiếu kinh nghiệm có thể rất vụng về trong việc tiếp xúc cũng như tất cả
chúng ta. Chính Judith Wright đã viết nên câu thơ:
Thế
nhưng tôi cứ thế mà sống qua những ngày dài,
Bất kể là giữa ánh sáng hay là đêm
tối đặc dày.
Tôi hay nói điều vô nghĩa, với giọng
không đúng đắn
Mà biết nói chi mỗi khi gạt chân lý
ra ngoài
Chúng ta
không nhất thiết phải đúng hoàn toàn. Đôi lúc chúng ta có thể đi ra ngoài phạm
vi của chân lý, hay không chắc chắc về chân lý, thế nhưng chúng ta luôn luôn là
những người đi tìm chân lý. Còn gì cảm động bằng hình ảnh trong Tin Mừng diễn tả
Philatô rửa tay phủi trách nhiệm về bản án từ hình Chúa Giêsu và nói rằng “Chân
lý là gì?”
Dĩ nhiên
lời huấn thị thứ hai thì quan trọng hơn nhiều - tức là chúng ta hãy nhớ lại lời
huấn thị về tình thương yêu nơi các người Kitô hữu thưở sơ khai;
Nhờ vậy mà mọi người biết rằng
chúng con thương yêu nhau
Gia đình cùng các nhóm bạn bè thân thiết của chúng ta nên
sống sao để được coi là xứng đáng qua việc chúng ta biết lo lắng cho nhau. biết
tôn trọng tâm tư của người khác, và luôn luôn biết giúp đỡ người khác. Đó là điều
khiến chúng ta trở nên giống-Chúa-Kitô. Bác bỏ chân lý, là hủy hoại sự tín nhiệm.
Không có tín nhiệm là không có tình thương yêu. Còn sống trong Chân lý và
thương yêu là chúng ta đi vào trọng tâm của Kitô Giáo.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp con biết thành tâm đi tìm chân lý, biết
tìm ưu điểm nơi tha nhân, và gặp gỡ họ với tâm tình yêu mến như anh chị em của
con là những người quí giá trước mặt
Thiên Chúa và quí gía đối với con. Amen