Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
13 tháng 03: Sống cần cầu nguyện
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1781: William Herschel khám phá thấy hành tinh
Uranus
1981: Nga Hoàng Tsar Alexander II bị ám sát tại
Pertersberg Nga Sô
1930:
1996: Mười sáu học sinh và một giáo viên bị một tay
súng bắn chết ở trường tiểu học Dunblane tại
Tư tưởng chính hôm
nay
Khi chúng ta biết biến đổi bổn phận
chúng ta làm trong mọi hoàn cảnh sống thành hy sinh để dâng lên Chúa, thì hành
vi nề nếp này này sẽ trở thành thói quen gắn bó với cầu nguyện.___Thomas Erskine
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman: Tôi tìm thấy đoạn văn sau đây trong một cuốn sách và tôi muốn chia sẻ với
quí bạn:
Tại Angelos, tại một nhà bếp nấu
súp gà của một Trung Tâm Công Giáo, công việc được bắt đầu với lời cầu nguyện
như sau:
Lậy Chúa, xin cho chúng con xứng đáng được phục vụ anh chị em chúng
con là những người sống và chết trong cảnh nghèo khổ đói khát. Và nhờ bàn tay
làm việc của chúng con, xin cho họ có đủ bánh ăn hằng ngày, và cùng với lòng yêu
thương cảm thông của chúng con, xin Chúa cũng ban cho họ sự thanh bình và niềm
an vui.
Một nhân viên thiện nguyện cho biết
đôi lúc lời cầu nguyện khởi đầu như vậy chưa đầy đủ:
Tiếp theo ngay sau những lời nguyện ấy vừa thốt ra khỏi môi miệng,
chúng tôi bắt đầu rộn ràng tiếng băm thái rau nấu canh và sà lách, vì chúng tôi
bắt đầu chuẩn bị hàng ngàn bữa ăn phải sẵn
sàng nội trong một vài giờ đồng hồ tới. Kết quả làm sao để tất cả mội sự được
xong xuôi đều là nhờ vào tinh thần trách nhiệm làm việc rất cao của mọi người
chúng tôi, nên tôi phải ngưng lại để cầu nguyên thêm lần nữa. Thế rồi tôi mới
nhớ “A đúng rồi! Tôi không phải là người chịu trách nhiệm. Ngưòi trách nhiệm
chính là Thiên Chúa. Làm cách nào để có
đầy đủ của ăn. Làm cách nào để có đủ giờ cho việc dọn bữa. Làm cách nào để có đủ
người thiện nguyện phục vụ trong bữa ăn. Làm cách nào để sống trọn ngày hôm nay
cho xuông xẻ mọi sự.”
Trong thời gian dọn
bữa ăn như thế, một thiện nguyện viên đã rời công việc để đi cầu nguyện thêm một
giờ đồng hồ. Ban điều hành cổ súy cho việc cầu nguyện thêm giờ nầy, và thế là
những đôi bàn tay khác phải thêm tốc độ cho kịp việc thái băm rau hay pha cà
phê này nọ. Họ coi đó là việc làm của Thiên Chúa chứ không khải công việc của
mình. Chỉ những người theo thói tham công tiếc việc mới có ý loại bỏ thòi gian
cầu nguyện mà thôi. Hơn nữa, ở đây vào mỗi tuần một lần họ còn dành ra nửa tiếng
đồng hồ vào một buổi sáng để cả nhóm cùng họp nhau lại mà suy niệm chung với
nhau. Lý do là những người hoạt động ở mặt ngoài đều coi cầu nguyện như ốc đảo
quí trong sa mạc hay như một phòng cấp cứu vậy” (Kinh nguyện – Filip Yancey)
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa con được kêu
gọi để làm công viêc của Chúa. Xin cho con biết đứng sang một bên để dành chỗ
cho Chúa làm việc qua con. Xin cho con biết làm việc hết sức cố gắng của con,
còn mọi sự khác xin trao lại cho Chúa hết! Amen