Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 27 tháng 03: Trách nhiệm lấy mình

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1905:  Dấu tay được sử dụng lần đầu tiên tại Nước Anh trong một vụ án giết người.

1977:  Trong một tai nạn máy bay khủng khiếp chưa từng thấy, hai máy bay đụng nhau trên phi đạo dầy đặc sương mù tại Tenerife, làm thiệt mạng cho 583 người

1980:  Khu giàn khoan phía North Sea được sử dụng làm nơi cư ngụ cho các công nhân của giàn khoan dầu gần đó. Nền nhà của nơi này đã bị  xụp úp xuống biển trong cơn gió lốc, khiến cho 123 công nhân chết chìm.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Khi tôi đến với các trẻ thơ, các em linh cảm cho tôi hai tâm tình: sự dịu dàng đối với bản chất của các em bây giờ , và lòng tôn trọng đối với bản chất của các em sau này ___Louis Pasteur

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Đa số các bạn trẻ đang tiến tới ngày giờ cuối chương trình trung học thường là những người sẵn sàng và hăm hở tiến bước tới, có điều chú ý là tất cả đều có chút lưu luyến khi sắp phải rời khỏi mái học đường mà các em có cảm tưởng như sắp rời một mái ấm. Các em có thể hiểu được lời nhắn nhủ của Hilaire Belloc có nói: “Hãy luôn  gắn bó với nơi nuôi dưỡng vì biết đâu sau này sẽ lâm vào tình huống tệ hơn chăng.”

 

Thực tế cho thấy các bạn trẻ khi tốt nghiệp thường để mọi sự qua đi mà tiến vào một nếp sống tự lập đầy tự tin hơn trong một môi trường mà họ có thể nói “có” đồng thời cũng có thể nói “không” tùy theo tình huống đòi hỏi nói không hay nói . Đây chính là chiều hướng học tập mà chúng ta đã từng cố gắng hướng dẫn các bạn trẻ - tức là khả năng suy nghĩ minh bạch, hành động thấu đáo, và sống trung thực.

 

Socrates là nhà hiền triết cổ xưa có nói:

 

          Không có gì làm cho con  người tôi phải sợ hãi, dù sự sống hay sự chết.

 

Mỗi người trẻ nếu thực sự có thể sống trung thành với nhân cách con người của mình, được Thiên Chúa yêu mến, được kêu gọi yêu thương người khác, có thể tự tin là mình sẽ thắng vượt những thử thách và rắc rối đương nhiên sẽ xẩy đến như một phần thiết yếu trong đường đời.

 

Cá thày cô giáo có thể chào tạm biệt các em vào cuối năm lớp 12, nhưng vai trò cùa cha mẹ thì không thể chấm dứt ở đây được. Từ thời điểm này cha mẹ cùng con cái cùng nhau sánh bước như những người bạn trưởng thành cùng đồng hành. Mỗi người trẻ luôn vẫn là người con của cha mẹ mình. Cái thử thách bây giờ là bước sang một quan hệ bình đẳng như một người bạn trưởng thành. Ralph Waldo Emerson nói:

 

Người bạn chính là người mà ta có thể thành thật chia sẻ, là người mà ta có thể cùng suy luận với nhau.

 

Lối sống của cha mẹ và con cái có thể ngày một khác biệt nhau khi người con bước lên đại học hay đi vào môi trường làm việc, thế nhưng việc chia sẻ tâm tình, cùng nhau suy luận và hướng đến tâm hồn của hai bên không nên khác biệt nhau.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho các bạn thân thiết nhất của con nên như cha mẹ và anh chị em của con. Xin đừng để bất cứ điều gì phân lìa chúng con  Xin cho chúng con kết hợp với nhau để cùng nhau biết suy luận với nhau một cách  chân thành và cởi mở.