Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 31 tháng 03: Hành trình an toàn

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1889:  Tháp Effel nước Pháp chính thức khánh thành, người thiết kế là Gustave Effel, có đến 1710 nấc thang lên tới đỉnh, và quốc kỳ Pháp giương lên trên lầu thứ ba của Tháp.

1991:  Hiệp Ước Warsaw do Liên Xô dẫn đầu chấm dứt sau khi kéo dài 36 năm.

2005:  Bệnh nhân hư não là bà Terri Schiavo chết sau khi ống dinh dưõng được tháo bỏ vào ngày 19 tháng Ba.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Đời sống con người tràn đầy ý nghĩa ngay khi Chúa Giêsu mặc lấy nếp sống nhân lọai___Stephen Neill

 

Một đời sống đầy chúc phúc được định nghĩa một cách đơn giản duy nhất là đời sống có lòng nhân từ và chân thật,___Thánh Ambrose.

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Cha Grant Bullen là linh mục Anh Giáo, một thời là cha phó của giáo xứ Mount Waverley tại Melbourne có lần đã viết trên Bản Tin Giáo Xứ trong tháng Bẩy năm 2005 như sau:

 

Điều quan hệ là tình thương yêu cần “gắng sức tiến tới” và niềm ao ước này phải thấm nhập vào trọn đời sống con người - suốt cuộc hành trình.  Điều quan hệ là mỗi ngày và mọi ngày khi phải chọn lựa cho ngày sống thì hãy chọn sống trên võ đài nơi diễn ra cuộc tranh đấu luân lý, sự cám dỗ và những hoài nghi. Cuộc hành trình của một nếp sống đang bị lôi kéo bởi khát vọng thánh thiện, và ao ước Thiên Chúa mới là điều rất hệ trọng.

 

Tôi nhìn vào đời sống của tôi, thấy nếp sống tôi đã sống không phải là bức tranh vĩ đại với những thành đạt, chiến thắng hay thành công. Thế nhưng ở đấy có lòng khao khát thực sự. Tôi đã làm một điều tốt đẹp là mong muốn có nhiều hơn. Và giờ đây khi tiến vào những chương cuối cuộc đời, tôi sẽ nắm giữ lời nhắn nhủ của Gregory Nyssa về cuộc hành trình. Tôi chỉ đơn thuần là tiếp tục tiến bước, không quay đầu lại để nhìn những vấp ngã hay thất bại đã qua, nhưng cứ thẳng bước tới, và mắt luôn dán chặt vào Chúa Giêsu với dáng điệu kỳ diệu và thánh thiện đang mời gọi tôi.

 

Tôi sẽ “gắng sức tiến bước về phía trước” Cả ngay khi thân xác tôi chậm chạp lề mề, nhưng trái tim tôi cứ tiếp tục cuộc hành trình cho giây phút cuối cùng mà tôi còn đang thở.

 

Chúng ta đang trên đường hành trình đến với Thiên Chúa - một cuộc hành trình đi vào sự thánh thiện vô biên.

 

Đây quả là những lời đầy sức mạnh hối thúc chúng ta hãy lên đường tìm về Thiên Chúa để “gắng sức tiến tới” để mừng vui trong niềm hy vọng vô tận ở những năm tháng tới đây. Mọi người chúng ta sẽ đối diện với những giây phút không né tránh được như người thân yêu qua đời, cũng như nỗi sầu riêng tư do sở năng yếu kém hay mòn mỏi vì tuỏi gìà.

 

Chúng ta cần phải sẵn sàng chấp nhận với niềm hy vọng vững bền trong lời cầu nguyện dù gặp phải bất cứ tình huống nào đi nữa. Nếu chúng ta sống tốt, chúng ta đang ở “trong cuộc hành trình” đi về với Thiên Chúa. Ngoài ra chẳng còn con đường nào để đi.

 

Lời cầu nguyện

 

Donald Nicholl quả quyết rằng “thánh thiện không phải là điều chọn lựa phụ trội trong tiến trình tạo dựng, mà thực sự là toàn bộ của việc tạo dựng” Xin Chúa cho con năm này qua năm khác không sợ trở nên thánh thiện, cũng không sợ nên thánh!