Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 06 tháng 03 : Phải
tha bao nhiêu lần
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1836: Cuộc chiếm đóng
1869: Dimitri Medleev, nhà hóa học người Nga là người
tiên khởi trình bầy Bản Tuần Hoàn của các
Nguyên Tố lên Hiệp Hội Hóa Học Nga Sô.
1987:
1990: Sau bẩy mươi năm theo chủ thuyết cộng sản, Quốc
Hội Nga thông qua đạo luật cho phép người dân được quyền sở hữu tài sản riêng.
Tư tưởng chính hôm
nay
Bóng tối không thể làm tan biến đi
bống tối, chỉ có ánh sáng mói làm tan biến được bóng tối. Sự ghen ghét không thể
xóa bỏ được ghen ghét, mà chỉ có tình thương yêu mới xóa được mà thôi.___Martin Luther King Jn
Suy niệm trong ngày
Euan
Walmsley:
Chúng ta
có mắt để nhìn cái gì?
Chúa Giêsu phản bác những người hay quyết đoán khi đưa ra
những lời kết tội gây hận thù đối với những sai lỗi hoặc sa ngã của người khác.
Ngài chữa lành người hiền lương, kêu gọi tha thứ cho người đàn bà ngoại tình,
kêu gọi chúng ta hãy có lòng tha thứ: “Thày nói thật với các con không phải là
tha bẩy lần mà thôi mà phải tha tới bẩy mươi lần bẩy,”
Có phải chúng ta từng dùng mắt để chú ý đến nhiều người
trong chúng ta xem họ có cần tới sự quan tâm đặc biệt tại trường hợc, ở câu lạc
bộ, hay trong các cuộc gặp gỡ xã hội? Họ hình như đang cảm thấy mình lẻ loi? Ai
là người cần sự khuyến khích tinh thần? Ai là người đang cần đến sự thân hữu với
nguời khác hơn là lủi thủi với chính bản thân mình? Chúng ta cần đến cái gì để
cố vượt qua nỗi niềm mỗi khi mình lâm vào tình trạng tương tự?”
Có người đau khổ về tính chậm chạp, người khác lại đau buồn
vệ tình trạng thiếu tự tin hay bế tắc trong việc giải quyết vấn đề của mình.
Nhiều người trong chúng ta có chiều hướng tránh né không muốn can thiệp hoặc
đưa ra sáng kiến để giúp đỡ người sống chung quanh mình. Đối với người Úc chúng
ta là những người thích có cuộc sống thong dong và thoải mái, chúng ta không những
cần đưa mắt để mà cảm nhận, mà còn lên tiếng can thiệp một cách lịch sự mỗi khi
thấy bạn bè của mình đang thực sự “trôi nổi” trong đời sống chứ không phải là họ
đang muốn thử thách bản thân họ.
Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy có lòng hiểu biết độ lượng
đối những ai không giống như mình. Ngài cũng kêu gọi chúng ta nên thử thách người
khác khi cần, và cần thử thách chính bản thân chúng ta nữa.
Lời cầu nguyện
G.K. Chesterton có lần
viết “Chúa Kitô không bao giờ và cũng chưa
hể bao giờ nói Ngài thương yêu nhân loại. Ngài yêu thương con người xuông.” Nói
cách khác, Chúa Kitô không thương yêu trừu tượng mà yêu thương cụ thể từng người,
chúng ta được kêu gọi có tình thương yêu như vậy. Lậy Chúa, Chúa không kêu gọi
chúng con thương yêu một cách mơ hồ, vậy chúng con cầu xin Chúa cho chúng con
biết nhìn ra nhu cầu thực sự của mỗi người mà chúng con gặp gỡ và làm điều gì
đó để trợ giúp họ.