Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
07 tháng 03L: Thắng không thù hận
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1936: Quân đội Đúc vi phạm Hoà Ước
1942: Quân Đội Nhật đã đổ bộ lên
1965: Quân Đội Hoa Kỳ tấn công đoàn người biểu tình
đang diễn hành từ
Tư tưởng chính hôm
nay
Trong chiến tranh hiện đại, không
có người thắng mà chỉ có những người sống sót mà thôi.___Lymdon B Johnson
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Thân phụ tôi tham gia Thế Chiến I, còn tôi sinh ra sau đó
21 năm, tức là trong thời gian xẩy ra cuộc Thế Chiên II. Mặc dầu bao nhiêu
xương máu đổ ra trong “Cuộc Đại Chiến” trước, mà các quốc gia trên thế giới đã
rút ra được ít nhiều bài học, thế nhưng lại sa lầy vào một cuộc tàn sát hàng loạt
khác, một cuộc dẫm máu kéo dài tới 5 năm trời.
Khi tôi bắt đầu đi học, thì các nam thanh niên vẫn còn phải
nằm trong chương trình huấn luyện quân sự: Trường De La Sale có Chương Trình Huấn
Luyện Quân Sự rất là sinh động, và nghĩa vụ quân sự là bổn phận của các nam
thanh niên vào tuổi 18. Người anh cả của tôi là Ron tham gia Chương Trình Huấn
Luyện Quân Sự không được bao lâu thì đầu quân vào lực lượng Không Quân Hoàng
Gia Úc Châu. Ba năm sau khi ngưòi em của tôi tới 18 tuổi, thì nghĩa vụ quân sự
không còn bắt buộc nữa. Tôi nghĩ phần tôi thì thật là đặc biệt trở thành Niên
Trưởng Đầu Tiên của Trường nên không phải tham gia chương trình huấn luyện quân
sự.
Tâm tư con người dần dần đổi thay khi các thế hệ thay đổi.
Người trẻ không còn phải lớn lên trong nơm nớp lo sợ rằng mình có thể bị buộc
phải đi chiến đấu ngoài chiến trường nữa. Thêm vào đó, các bạn học sinh trẻ tuổi
thời nay cũng chẳng còn bị ám ảnh bởi những căng thẳng của một Thời Chiến Tranh
Lạnh thuộc những năm trước năm 1989. Những người thuộc các thế hệ sống tại Úc
Châu, nhất là thế hệ thanh thiếu niên đã từng có tâm tình biết ơn sự hỗ trợ Hoa
Kỳ trong thế Chiến II, nay đang ngỡ ngàng trước các người trẻ như bừng tỉnh khỏi
cơn mơ về cuộc chiến và cảm thấy hối tiếc về sự can thiệp của Nước Úc vào cuộc
xung đột tại Iraq hiện nay. Đây thực sự là một trong những chuyện nực cười khi
mà những người gìa thì đưa đất nước mình vào cuộc chiến, còn người trẻ thi lại
được mong đợi hy sinh mạng sống của mình trong chiến đấu.
Điều đáng buồn cho ngày nay là có thêm nỗi sợ mới về chủ
nghĩa khủng bố. Tôi thấy hình như chưa có lúc nào quan trọng hơn bằng lúc này
là lúc chúng ta cần nhìn vào xã hội văn minh của chúng ta với đầu óc đầy những
biến cố đáng buồn của những ngày tháng vừa qua, cùng với những kỹ năng tân tiến
để mà suy nghĩ và hành động sao cho đạt tới mục đích mang sắc thái luân lý rõ
ràng.
Lời cầu nguyện
William Temple có
nói: “những người Kitô hữu vào thời chiến được kêu gọi vào một trong những công
tác khó khăn nhất: chiến đấu mà không hận thù, chống trà mà không cay đắng, và
cuối cùng nếu Thiên Chúa cho phép thì chiến thắng mà không gây oán thù.” Lậy
Chúa chuyện này không phải là dễ dàng, vì vậy thay vào đó xin cho chúng con sống
trong bình an!